Chào các mẹ. Hôm nay e lên diễn đàn, mong các mẹ cho e lời khuyên...Các mẹ giúp em nhé!
E giới thiệu 1 chút về em cho các mẹ rõ nhé. Em sinh năm 91, là giáo viên dạy Hóa ở trường THPT. (em đi học trước tuổi nên giờ cũng dạy năm thứ 2 rồi). Mà em cũng không ngoan và không mô phạm cho lắm. Hồi năm nhất, sau khi ctay ny, em có tập tành hút thuốc và uống rượu, nhưng sau đấy đã bỏ rồi. Em cũng khá tự lập về kinh tế, từ cấp 3 em làm thêm nhiều nên hầu như chưa khi nào cần phải xin tiền bố mẹ để đóng học cả. Em tự thấy mình có đôi chút "hư" nhưng chưa "hỏng". ^^! Em không xinh, không trắng, mà tóc em cũng ko để dài như nh đứa con gái khác.
:-? (Trông em giống 1 nam sinh hơn).
Vào hồi năm ngoái, khi e vừa nhận công tác, em được phân công chủ nhiệm lớp 10, và dạy 7 lớp 10 khác nữa. Trong số học sinh đó, em để ý đến 2 học sinh nam nhiều hơn cả. Người thứ nhất là em họ em, là học sinh lớp em chủ nhiệm. Và người thứ 2 là ny em bây giờ, cũng là bạn thân của em họ em.
Công tác chủ nhiệm khá vất vả, mà thằng nhóc em em lại là học sinh cá biệt của lớp. E làm đủ mọi cách mà k làm nó ngoan hơn dc. Chỉ còn mỗi kế là nhờ tác động của bạn bè thôi. Mà nó thì chẳng chơi vs ai hết. Còn nhóc kia (em tạm gọi là C nhé) lại là học sinh học tốt nhất bộ môn của em, rất xinh trai, (hồi đầu e còn nhầm nó là 1 bé gái cơ), và rất ngoan nữa (chỉ mỗi tội là nhìn hơi lạnh. hjx) . thế là em quyết định sẽ nhờ C giúp đỡ em trai e tiến bộ. Nhưng em không ngờ C lại có ý định tiếp cận em trước.
:( (C ít hơn e 5 tuổi, các mẹ ah.)
Rồi 1 lần C cố tình sử dụng DTDD trong giờ, em bắt được, yêu cầu viết bản kiểm điểm, ghi tên sổ đầu bài. Hôm ấy, e thất vọng quá, mà tính em thì không kìm chế được mỗi khi tức giận, rơi nước mắt ngay trước mặt C (lúc buồn, chưa chắc e đã khóc đâu). Có vẻ hm ấy, nhóc biết lỗi, gọi điện xin lỗi em (cũng chẳng bit nhóc lấy SDT của e từ đâu nữa). Từ lúc đấy, bọn e nt vs nhau nhiều hơn. R em yêu C từ lúc nào k biết.
Nhưng nhà C khá khó khăn, áp lực về kinh tế gia đình khá nặng nên C bỏ học xuống Hà Nội đi làm. Đến giờ cũng được nửa năm rồi đấy. Thường thì 2 tháng C về nhà 1 lần, bọn em gặp nhau nc 1, 2 lần rồi c lại đi. Ko còn là cô trò nữa, C nói yêu em. Em nhận lời. Cứ nghĩ đơn giản là đến khi C học thành nghề thì bn em sẽ suy tính tới chuyện tương lai. Nhưng bây giờ em thấy mệt mỏi quá, các mẹ ah. Không phải từ C đâu. Mà là từ dư luận.
Ở quê em, những gì hơi lạ 1 chút là mn lại bàn tán, suy diễn. Mà chuyện gì đem ra bàn thì chắc cả huyện biết mất. Chẳng hiểu họ lấy thông tin từ đâu, biết em và C yêu nhau, nhưng họ lại biến tấu câu truyện theo 1 hướng khác. Họ nói là em không có ny nên phải đi lợi dụng tình cảm của 1 nhóc lớp 10 ngoan ngoãn, hiền lành, làm cho nhóc đấy xấu hổ, phải bỏ học.hjx. Ý của họ là em không xứng đáng là 1 giáo viên, em đã vi phạm đạo đức nhà giáo, theo đúng nghĩa.
Các mẹ ạ. Em ko xinh thật đấy, cũng không hẳn là ngoan ngoãn, nh em cũng k đến mức là phải đi lừa lọc t/c ng khác. Ngày trước em yêu 1 người, người ta hiền lắm, có nghề nghiệp hẳn hoi, nhưng gia đình em k thích, vì ở xa. Nhà em có 2 ce gái, nên mẹ muốn e lấy rể. Em vâng lời nên ctay. Rồi sau đấy em yêu C. Bjo` khi bme e biết chuyện, bme e giận lắm. Ngày trước em học giỏi và rất biết nghe lời, bố mẹ rất yên tâm về em mà. Còn giờ, 2 người lại nói rằng em làm mất danh dự cho cả dòng họ nhà mình. Làm bố mẹ ra đường k dám ngẩng mặt với ai. Nhưng em có ctay C thì cũng k thể ngăn ngta bàn luận về mình. Ctay C lại là điều mà e chưa từng nghĩ tới. Mà em thì không muốn làm bố mẹ phiền lòng....
Em đang cảm thấy rất mông lung. chẳng biết mình nên ntn. Các mẹ cho em lời khuyên được không ạh?

