Mọi người ơi, làm thế nào để bớt nhớ thương một người không thể thuộc về mình?
Mình không dám công nhận là mình đã yêu, mình nghĩ là mình chỉ thích thôi, thích một người đàn ông đã vô tình bước chân đến cuộc đời mình. Người đàn ông ấy hơn mình nhiều tuổi, không đẹp trai, không hào hoa nhưng là một người rất hiểu biết và biết cách nói chuyện.
Từ ngưỡng mộ mình đã thích anh mất rồi. Anh đã có gia đình, mình biết mình không được phép yêu anh, không được phép thổ lộ tình cảm của mình. Anh cũng đã lạnh nhạt với mình sau khi lờ mờ đoán ra tình cảm của mình (trước đây coi nhau như bạn bè). Dần dần mình cũng phát hiện ra anh cũng có nhiều điểm không tốt. Mình cũng chỉ gặp anh vài lần, chủ yếu là chat và nhắn tin, nhưng bây giờ hầu như không liên lạc nữa. Mình biết phải quên người đàn ông này đi nhưng sao nỗi nhớ cứ ngập đầy trong tim. Đi đâu, làm gì mình cũng nhớ không dứt ra nổi. Mình làm việc không tập trung được, tính tình thất thường. Giúp mình với, làm sao cho mình gạt được hình ảnh người đàn ông này ra khỏi đầu mình đây?