Tôi đang trong tâm trạng bối rối vô cùng không biết phải lam sao??? có nên nói ra hay cứ để trong lòng, nhưng để trong lòng thì khó chịu quá sẽ không tìm thấy sự thật, mà nói ra nếu không phải thì sẽ hối hận vô cùng, biết phải làm sao đây???


Một lần tình cờ tôi vào trang web nói về cuộc sống sa đọa, quan hệ sớm của giới trẻ hiên nay, có 1 đường link clip quay lén làm tình của đôi nam nữ, vì tò mò tôi nhấp chuột vào xem thì tôi phát hiện ra nhân vật nam chính trong clip có gương mặt va hình dáng hao hao giống bạn trai tôi với một cô gái lạ hoắc, tôi sửng sốt vô cùng, giây phút đó tim tôi như ngừng đập, giống như rơi xuống một vực sâu, niềm tin sụp đổ hoàn toàn. Nhưng suy nghĩ lại bởi con người tôi rất lý trí, tôi nghĩ hay đó chỉ là lầm lẫn, người giống người, tôi tự an ủi mình..nhưng hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu, tôi thấy khó chịu quá nếu như đó là sự thật quá khứ của người ấy tôi sẽ tôn trọng nhưng tôi không biết đoạn clip đó vào thời điểm nào, nếu vào thời điểm chúng tôi yêu nhau thì sao??mà có phải nhân vật chính trong đoạn clip là anh ấy không??? tôi tự giằng xé bản thân, hỏi thẳng thì không bao giờ, người ấy sẽ đánh giá mình mà không hỏi thì sẽ đeo mối nghi ngờ suốt đời làm sao mà yêu được...đi bên người ấy mà lòng bần thần,thấy đau khổ vô cùng.Tôi phải làm sao đây???