Topic này lập hộ 1 bạn gái. Tình hình là bạn ấy hiện đang đi làm, (1 tỉnh giáp HN) công việc ổn định. Sáng đi tối về nên ban ngày có thể nói là không có thời gian gặp gỡ, giao lưu. Cơ quan thì toàn người lập gia đình rồi (k nỡ và cũng k muốn làm nt3)


Bà bạn ấy cứ giục lấy chồng vì 25 cả mụ là 26t và công việc đã ổn định.


Nhưng....


Mâu thuẫn là ở chỗ:


Cứ đi chơi tối 9h chưa về là về quát mắng ầm lên, nói những câu rất khó nghe như con gái lẳng lơ, đàn đúm, đi chơi tối rồi lại ư hỏng....


==> Nghe lời không đi chơi


==> Giục là 26t rồi mà không chịu chồng con gì cả. Ai đến cũng nói vào nói ra là sợ ế, bla bla...


Có người đến hỏi cưới


Bà bảo tùy cháu quyết định


Bạn ấy thì có nói chuyện với anh ấy (a ấy đến nhà) nhưng cảm thấy không hợp và trong lòng đang hơi quý mến, có cảm tình với 1 anh khác.


Bạn ấy nên làm thế nào?


- Nhắm mắt lấy bừa anh hỏi cưới


- Không đồng ý để đi tìm người hợp hơn.


Nếu chọn P.Án 2 thì làm thế nào để có thời gian giao lưu và tìm hiểu anh bạn kia trong khi đi chơi không cho?


p/s: E nghe thấy bảo cho lời khuyên cũng chẳng biết cho tnào. Chẹp