Mọi người ơi, em thật sự không biết em đang như thế nào nữa...


Em vừa chia tay với mối tình đầu, với người bạn thân 10 năm của em. Bạn ấy cũng đã nói với người nhà là chia tay em rồi. Bạn ấy nói muốn làm bạn bình thường nhưng vẫn xưng hô anh em để mỗi tối chat bạn ấy còn thấy chút ấm áp vì bạn ấy đang đi học xa nhà. Em đồng ý vì em còn rất yêu. Rồi em bảo bạn ấy đừng gỡ relationship status trên facebook cho đến khi bạn ấy yêu ai khác, em cũng sẽ làm thế. và đến giờ thì cái relationship ấy vẫn sáng. Tối hôm qua chat còn kêu em, kể lịch học, kể chuyện đi chơi, chuyện này chuyện kia 1 cách thật bình thản. mỗi ngày bạn ấy vẫn up 1 câu stt tâm trạng kiểu như "how an angel break my heart" hay "missing you" hay "winter is coming walking with my freeze hands" này kia.


em đã không lên fb được 4 ngày rồi đấy ạ. đã thôi không gọi điện sang từ ngày 29/2, thôi không nhắn tin nữa từ ngày 4/3.


nhưng sao em vẫn không thoát ra được. vẫn thấy nhớ quá, vẫn thấy yêu quá. mới thoắt cái em thấy rất ghét vì em có cảm giác bạn ấy nói dối, bạn ấy lấy em làm vật thế thân, bạn ấy không tôn trọng em. mới thoắt cái em thấy vui vì thoát được 1 người mà mọi người ai cũng bảo em là gia trưởng và giả tạo. mới thoắt cái thấy tự do, thấy hào hứng với những kế hoạch 1 mình của mình. vậy mà rồi quay qua quay lại em vẫn không thoát ra được cái hy vọng rằng 1 ngày nào đó sẽ gặp lại bạn ấy và hỏi bạn ấy xem có còn yêu em không, không thoát ra được cái dằn vặt giá mà mình như thế này mình như thế kia...


thấy bạn ấy onl em cũng nhói lòng. thấy 1 câu stt tâm trạng em cũng xót. tại sao lại lung tung như thế? rốt cuộc thì chuyện j đang diễn ra? bạn ấy luôn bảo yêu em, vẫn yêu em nhưng không tin em. sao nghe nghịch tai quá vậy?


em muốn bỏ trốn. em muốn bị tẩy não cho quên hết mọi thứ về bạn ấy đi. em không ăn ngon miệng, tối nào ngủ em cũng giật mình dậy hầu như là hằng giờ. vậy mà em vẫn tỏ ra mạnh mẽ kiên cường, vẫn cười nói, vẫn rủ rê bạn bè đi chơi. ai hỏi em em cũng bảo "có j đâu, là bạn mà" để rồi sau đó em ngồi thừ ra, không còn sức lực làm chuyện j khác. em muốn buông xuôi tất cả mọi thứ.


em đang bị cái gì thế ạ?


em nên làm gì đây, vào lúc này :((