Làm sao để thoát khỏi người yêu bám dai như đỉa!!!!
Em viết bài này mong các anh các chị thông thái có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích ạ!
Chuyện này không phải của em, mà là chuyện của bạn thân em, nhưng mà nó đang bế tắc quá nên em giúp nó viết một bài để xin giúp đỡ.
Bạn em với anh người yêu cũng ở bên nhau được gần 5 năm năm rồi. Anh kia thì công ăn việc làm cũng ổn định, tuy rằng không phải người giỏi giang về chuyên môn, nhưng được cái khéo ăn khéo nói, hiểu lòng người nên các xếp yêu quý, đồng nghiệp giúp đỡ nên làm việc trong môi trường nhà nước, cũng chỉ cần như vậy là có một chỗ đứng khá vững rùi ạ. Lương tháng cũng trên 20 củ, thế nên về khoản sự nghiệp, chiều người yêu ăn mặc đi lại cũng có thể coi là ổn.
Bạn em là đứa xinh đẹp, học giỏi, gia đình lương thiện, là cô gái trong mộng của nhiều chàng trai, và là một người bạn rất rất tốt. Phải chi hai người đó ở bên nhau ai cũng nghĩ là đẹp đôi, nhưng dù sao cũng chỉ là ánh mắt người ngoài, chỉ có người trong cuộc mới hiểu có bao nhiêu đau đớn. Anh kia là con người tuy rằng khéo miệng nhưng chỉ được cái miệng, chứ đâu có làm gì ra hồn, kiếm ra tiền nhưng tiêu xài hoang phí cũng là nhất. Cơ mà nếu có vậy thì cũng vẫn còn chấp nhận được. điều làm bạn em đau khổ suốt bao nhiu năm và dẫn đến chia tay chính là sự không chung thủy. 5 năm yêu nhau nhưng số tình hờ của anh kia không đếm xuể. Có đứa thì là gái bar, đứa thì là gái lạ nên thèm, đứa thì là gái có gia thế, quen để thăng tiến trong sự nghiệp. Bạn em bắt gặp anh ta ngoại tình vô số lần, cơ mà vì tình yêu 5 năm đâu dễ gì vứt bỏ, vì bạn em là đứa mềm lóng, vì anh ta là kẻ dẻo miệng, mỗi lần bị bắt là chối bay chối biến, rồi lại năn nỉ anh yêu em, anh không thê sống thiếu em....
Rút cục thì tại sao đàn ông dù đã trăng hoa bao nhiêu đứa con gái thì sao cúi cùng vẫn phải cố sống cố chết bám lấy, không giải thoát cho con gái ng ta chứ? đến một ngày, giọt nước tràn ly, bạn em không thể chịu nổi nữa nên nhất quyết chia tay. lần này bạn em quyết tâm lắm, vì dù sao tuổi xuân con gái cũng có hạn, 5 năm là quá đủ cho một thằng Sở Khanh, nhưng khổ nỗi anh ta quyết không buông tha. đã mấy tuần nay anh ta ngày nào cũng gửi cả trăm tin nhắn năn nỉ ỉ ôi, mua hàng chục cái sim rác để gọi điện cho bạn em (vi bạn em không chịu nhâc máy nếu biết anh ta gọi), anh ta đến tận nhà để xin lỗi ba mẹ bạn em, mua đồ đạc biếu mọi người, đến cả con chó nhà bạn em cũng được ăn bánh gato riêng, mua mỹ phẩm cho bạn em, cảm giác như anh ta muốn dùng tiền để lung lạc mọi người vậy. Sau còn quỳ trước cổng nhà bạn em khiến bao nhiu hàng xóm chỉ chỏ. Chưa hết, anh ta còn gọi điện cho bạn em nói đang đứng trên cầu chuẩn bị tự tử, rùi có hôm lại có người gọi điện bảo bạn em là anh ta uống say đang nằm giữa đường, có lần thue hacker hack fb bạn em, làm phiền người thân xung quanh,,... nói chung thủ đoạn phải nói là vân vân mây mây. Sợ nhất là anh ta nói anh ta quyết sẽ bám bạn em hết kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa. Hix một chí phèo đã đủ đau đầu, chí phèo nhiều tiền thì còn có thể làm ra nhiều chuyện kinh khủng lắm moi người à.
Bạn em lần này quyết tâm chia tay lắm, vì rõ ràng anh ta không phải một người đàn ông tử tế để làm chồng và phí hoài tuổi xuân. Nhưng mà bị anh ta bám dai như đỉa, mệt thì mệt, mà nhiều lúc cũng mềm lòng, nó sợ nhất là anh ta tự tử thật thì chẳng phải sẽ thành ma bám nó.
Có lẽ mọi người sẽ khuyên cứ vững tâm lên, anh ta nói tự tử nhưng chak gì đã có gan làm, nhưng phải đặt vào địa vị bạn em mới hiểu được, chỉ sợ vạn nhất làm thật thì đến khổ. Cũng chẳng muốn gọi công an, vì cũng không muốn thêm phiền hà, huống chi có thực sự giải quyết được.
đã mấy tuần nay rùi anh ta vẫn nhằng nhẵng theo sau như đỉa. Thực sự bao nhiêu năm nay anh ta cũng chiều chuộng bạn em, nhưng anh ta cũng chiều chuộng chẳng kém bao đứa con gái sau lưng. Có thể anh ta cũng thực sự rất yêu bạn em, nhưng dường như đây là đặc trưng một thằng đàn ông trăng hoa ngoại tình nó ăn vào máu, dù cho có chân tình thì cũng vẫn ham của lạ thôi.
Dù sao yêu thì yêu nhưng cũng đã đến lúc phải dứt tình, làm sao để có thể dứt khoát thoát khỏi anh ta đây?