em năm nay 25 tuổi, từ lúc học đại học do rất chú trọng việc học nên không để ý đến cô gái nào cả, cũng có một vài cô có tình cảm với em nhưng em không đáp lại nên rồi cũng hết.
Bây giờ có việc làm ổn định rồi, muốn lấy vợ lắm rồi, và tiêu chí của mình là chon một cô nào đó đàng hoàng tử tế, ..xây dựng hạnh phúc cho tương lai lứa đôi , và yêu thật lòng chứ không phải tán tỉnh vì mục đích riêng nào đó.
tuy nhiên khổ nổi là vấn đề tán gái của em có thể nói là quá tệ luôn, không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào, mặc dù có một vài Cô đã làm cho trái tim của mình rung động rồi. nhưng bất lực không biết tỏ tình thế nào đây. nên chỉ biết câm nín và thầm thương trộm nhớ thôi, hjc hjc
Do vậy, em viết bài này mong các mẹ, các chị , các anh .... có thể chia sẽ kinh nghiệm tán gái của mình , hoặc hồi xưa các bố tán tỉnh các mẹ như thế nào được không ạ.