Chào các anh chị cũng như các bạn trên diễn đàn.


Mình đã 2x gần 30, sau mối tình đầu đầy biến cố mình đã chưa thể tìm được một người đàn ông thứ hai trong cuộc đời.


Cũng có nhiều người đàn ông xuất hiện cưa cẩm nhưng mình không có cảm giác gì sau rất nhiều cố gắng để chịu đựng, ép buộc bản thân để có người yêu, để lấy được chồng...nhưng đều không thể.


Tưởng chừng mình cứ sống qua ngày như vậy, cô đơn như vậy nhưng người đó đã xuất hiện: Một đồng nghiệp mới.


Anh đã cho mình những cảm giác kỳ lạ mặc dù chưa từng tiếp xúc do công việc không liên quan đến nhau.


Mình thực sự muốn làm một điều gì đó vì trái tim lạnh băng đã cũng biết rung động nhưng thực sự không biết làm gì.


Mong các anh chị và các bạn có thể giúp đỡ.


Mình xin cảm ơn trước.



Gởi từ ứng dụng Webtretho của HeoSinoda1110