Xin chào mọi người, nay em có chuyện nhờ mọi người giúp đỡ
Em nay 18t, người yêu em được 23t .Em với bạn trai quen nhau đã 2 năm , dạo gần đây e với anh ấy hay cãi nhau ( vd như anh ấy thường xuyên ko nghe điện thoại , anh ấy bận công việc quá nhiều,.) và điều đó mâu thuẫn ngày càng tăng , mỗi khi cãi nhau anh ấy đều mắng em là tánh em quá trẻ con,e chỉ biết nghĩ cho mình , ko nghĩ đến cảm nhận của người khác , e thật sự ko hiểu được. Nhiều lúc em cảm thấy anh ấy quá lý trí , nhường nhịn em 1 chút thì đâu phải xảy ra cải vả,em lại rất hay mau nước mắt, đụng chuyện gì em cũng khóc.Thực sự em cũng hơi chậm hiểu cho nên em hay hỏi lại nhiều lần và điều đó làm anh ấy rất bực, em với anh ấy cũng thường xuyên xảy ra những vấn đề ko đáng phải gây nhau. Bây giờ anh ấy muốn em sửa tánh trẻ con và trưởng thành hơn ,và sửa luôn tính "ruột để ngoài da ", nhưng em ko biết phải bắt đầu từ đâu, sửa bằng cách nào
Mọi người giúp em tìm cách với, bây giờ em phải làm sao đây mọi người