Chuyện xảy ra vào ngày 4/6 sáng hôm đó mình chỉ định mua đồ ăn vào cho người bạn của mình ( nữ ). Rồi được người đó nấu hủ tiếu gói cho ăn. Mọi việc rất vui vẻ và chuyện dạo trước cũng vậy. Khi ra về mình chỉ định ôm người đó 1 cái rồi nói vài câu " mình nhớ bạn tụi mình hãy bắt đầu 1 mối quan hệ mới, mình sẽ chờ ". Nhưng chưa nói được lời nào thì bị đuổi về tình hình lúc đó rất căng thẳng. Mình đi vào trường, ở đó 2 tiếng mình bối rối và day dứt nên quay lại định giải thích nhưng bạn mình không chịu mở cửa, mình ở ngoài nói vào, chắc lúc đó vài đứa nhỏ đi qua hay nhà hàng xóm nghe thấy, nên bây giờ bàn tán. cô bạn mình nói với người bạn thân của mình la nếu lúc đó mình quay về và không quay lại thì cũng sẽ không lớn chuyện như giờ. Bây giờ gia đình bạn đó biết hàng xóm dị nghị nhưng người đó không để gia đình gọi điện trách cứ mình, mà quyết cắt đứt mọi liên lạc, chặn cuộc gọi, tin nhắn, nick chat và facebook. Mình biết mình đã sai và khó có cơ hội sửa chữa sai lầm. Mình phải làm sao bây giờ ?