làm sao để rút chân ra khỏi mối quan hệ lưng chừng
em và bạn ấy bik nhau từ hồi cấp 3 cũng chỉ mới chơi chung thời gian khoảng 2 nam nay. Hai đứa hay nói chuyen wa yahoo trước đây bọn em ko ưa nhau là mấy nhưng từ lúc thân nhau em nhận ra o bạn ấy có nhưng điểm ma trc đây em ko thấy. tình cảm của hai đứa cứ lon dần lên nhưng cả hai đều ra sức phủ nhận. Có lần bạn ấy chỉ hỏi giả sử bạn ấy thích em thì sao , em nói coi như hai đứa chưa nói gì hết. Sau đó bạn ấy cũng ko hề nói nữa khi bik 1 nguoi học chung cấp 3 đang theo đuổi em bạn ấy vô khen nguoi kia rất nhìu, em bực mình nên hỏi lại " trung con thích l ko?" bạn ấy trả lời "có nhưng mà tr nghĩ chỉ nên dừng lại ở đây thì tốt hơn"
roi bạn ấy hỏi em , em cung trả loi thật tc của mình. Rồi em cố dứt chân ra khỏi mối quan hệ đó nói thật là rất khó khăn. Em nghĩ tc có thể điều chỉnh đc nhưng mà em ko thể, có những khí em cố tình gian doi vô cớ làm to chuyện chỉ để bọn em giận nhau mà lỗi là của em rành rành. EM NGHỈ vs tính cách kiêu ngạo của bạn ấy chắc sẽ ko làm hòa trước nhưng bạn ấy lại la nguoi chủ động nói chuyện trước. Bọn em về quê nghỉ tết đi chơi chung vs đám bn học chung hai đứa ko ai nói vs ai câu nào tối ve bạn ấy lại là người nt nói chuyện trước. Kì nghỉ tết của bọn em cũng ko dài lam nhưng cả hai cố gang đi chung vs nhau mượn cớ họp lớp. SAu đợt nghỉ đó em biết bản than em ko rút chân ra được, càng ngày ý nghĩ đó cang khiến em khó chịu nặng nề, em bik nếu cứ tiếp tục tc này con kéo dai thêm vài năm chang ai quen đc nguoi khác. Em quyết đinh hỏi thẳng bạn ấy " nêu l bước trước 1 bước tr có bước 99 bước còn lại ko?" bạn ấy nói "l bik tính cách hai đứa như thế nào mà? nếu có quen cung chẳng đi đến đâu cả" tốt nhất cứ duy trì như bây giờ chang phải tốt hơn sao. Tr tuong l đã bt từ lâu rồi thì ra tr lầm. Em có thể bt nỗi vs cái kiểu nói chuyện đó, cách quan tâm như vậy thực sự khiến em mệt mỏi. HAi đứa ko nói chuyện nữa chang hiểu sao hôm trước nó lại nt cho em" l ơi bik dụ tính điểm bằng khá , giỏi ko?" câu hỏi đó thiếu gì nguoi để hỏi đâu nhất thiết phỉ là em nhất là trong giai đoạn này nữa . Thực sự ko hiểu nổi ban ấy muốn gì nữa cứ khi nào em lơ là thì nó tích cực khi em tích cực thì nó thờ ơ
mọi nguoi giúp em vs tuan sau lớp em lại tụ tập típ em ko thể ko đi mà đi thì lại sợ bao cảm giác lị ùa về