Chào các c, các mẹ. E mới ra trường, chưa có việc làm ổn định. Trong lúc suy nghĩ nhiều, phần vì xa nhau khoảng 2 tháng e cảm nhận người yêu e có sự khác biệt e mệt mỏi, rồi đòi chia tay. Người yêu e k một lần níu kéo nói e muốn nghĩ gì thì nghĩ rồi để mặc cảm xúc e như vậy. E đã rất đau khổ , khóc, buồn. Rồi tự động viên m níu kéo, nhắn tin, kể lể với a. Có lẽ đó là điều ngu ngốc nhất mà e đã làm. A càng khó chịu với e nói e khiến a mệt mỏi. E càng đau lòng. E khóc nhiều. Cứ nghĩ tới thời gian gần 4 năm bên nhau cùng nhau trải qua mọi chuyện nhưng a lại vô tình với a như vậy. một mặt a chỉ khẳng định muốn làm b và k muốn tiếp tục, e đã hỏi vài lần a vẫn thế. Bố mẹ a cũng quý e vẫn động viên e nhưng a quyết định như vậy rồi e chẳng biết làm sao. Khi hỏi a có tình cảm với a nói hiện tại là chưa nhưng sau này a k chắc , a cũng nói có nhắn tin bạn bè với người khác. E k tin mọi người ạ. trên face vẫn còn ảnh và video hai đứa, e lại dựa vào đó mà hi vọng mà huyễn hoặc m. Giờ đã đc 1 tháng từ khi bọn e có vấn đề nhưng e vẫn cứ mãi suy nghĩ về nó, e k thể tập trung hay làm gì đc, e cũng bị mất ngủ, sụt cân. Nhưng giờ e chẳng biết chia sẻ với ai, k biết nên làm gì? Có phải e mù quáng quá k? E biết k còn cơ hội nhưng e cứ hi vọng mọi chuyện sẽ bình thường lại, mà sao khó quá. E đã tự động viên m nghĩ những lúc hai đứa mâu thuẫn để mà quên nhưng vẫn k đc. E cảm giác sẽ chẳng thể nào mà tiếp tục yêu ai được nữa. E k nghĩ tình cảm lại chóng vánh như vậy, có phải do e sai rồi k?