Em chưa bao giờ nghĩ em lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, em không thể tập trung làm tốt công việc của mình và tệ hại hơn e đã yêu người đàn ông có vợ.
Em biết nói ra trên wtt, e sẽ bị các chị ném đá vì e là kẻ thứ 3 xen vào hp gia đình người khác. Nhưng e chấp nhận, vấn đề e cần lắng nghe các chị, thậm chí nguyền rủa, lên án để em kg phải va vấp nữa.
Trước kia, e và a làm cùng cty. Trong cv, a là ngươif hết sức bình thường, kg có gì nổi bật nhungw anh ấy biết lo cho gđ nhỏ của mình, đưa đón các con (2con) đi học, về nhà biết chia sẻ việc nhà với vợ, hạn chế tụ tập khi cty có tiệc tùng. Điều này, e cho là ưu điểm lớn nhất, và e mong chồng e cũng được như thế.
Chúng em làm nhau khoảng 1 năm, mọi thứ vẫn bt, 2 đứa nói chuyện như ae với nhau, nói về cv, nói về gđ của nhau, sau đó e cảm thấy nhớ mỗi khi a đi công tác kg vào cty. Cảm giác rất lạ, nhưng cảm giác này e giữ mãi trong lòng, không nói ra. Rồi e chuyển cty, ngày làm việc cuối cùng của e là ngày a công tác. e nt nói hôm nay e nghỉ nhé, lẻ ra thêm 2 ngày nữa nhưng e có việc nên xin nghỉ sớm hơn, sau đó trả lời lại e: tạm biệt e, người đã làm a say nắng. E nhận tn của mình mà tay chân lạnh lắm, e hp vì a ay cũng để ý đến e trong time qua. Và sai lầm bắt đầu từ đó.
Kg làm việc cùng nhau nữa, bọn e vẫn lén lút gặp nhau, nhưng chưa bao giờ bọn e đi quá giới hạn, lén lút gặp nhau được 3 tháng, sau đó a về quê 1 tuần và a kg liên lạc với e kg time đó, e lo lắng kg biết a có gặp chuyện gì kg? vậy mà khi quay lại anh nói là a cố tình làm như thế, a nói mãi mãi yêu e, nhưng chỉ là yêu trong tâm trí mà thôi, a về nhà thấy cảnh vợ con chờ a, a kg thể làm có lổi thêm với họ, với em nữa, a xin lổi e và mong e thật thành công trong cs.
Em như rơi xuống vực sâu khi a nói như thế, ko phải vì e muốn giành lấy a khỏi gđ a (e chưa bao giờ có ý nghĩ như thế), nhưng e buồn tại sao a lại kg hiểu e đã lo cho a ntn kgi anh về quê mà kg liên lạc với e, e sẳn sàng kg gặp anh nữa nhưng tại sao a kg đối mặ e 1 lần mà nói lơif chia tay? 6 tháng trôi qua, bọn e kg gặp nhau nưax, nhưng thỉnh thoảng vẫn chat và động viên nhau, kỳ thực trong 6 tháng này em vẫn luôn nhớ về anh. Bây giờ làm sao để em có thể quên được anh, tập trung cho cs của mình, thôi kg nhớ đến anh nữa...
mong mọi người cho em lời khuyên vượt qua giai đoạn này với ạ.