làm sao để quên? cần lắm kinh nghiệm của những người từng trải :)
Có phải chuyện tình yêu nào giang dở cũng đều để lại những cảm xúc sâu sắc trong lòng mỗi người? Nhất là người ở lại. Những-người-bị-chia-tay.
Em chia tay người yêu đã 2 tháng rồi.thời gian yêu nhau ngắn ngủi, nhưng khi chia tay rồi, em mãi không thể quên.
Mặc dù giờ họ đã tán tỉnh người mới, mặc dù có lẽ họ chẳng còn nhớ đến em. Em nghĩ mình thật ngu ngốc và dại dột. Khi chia tay, em đã không níu kéo, mặc dù lí do của họ đưa ra thật buồn cười: vì gia đình anh bố mẹ trục trặc, sắp li dị, anh k còn có tâm trạng yêu đương. Vậy là chấm hết. Không gặp mặt. Không liên lạc. Không gì cả.
Khi yêu nói lời ngon ngọt, giờ chia tay rồi, người khác hỏi có yêu em không, họ nói không, và nói chỉ có em thích họ mà thôi :) truyền đến tai em những lời đó, chỉ thấy đau lòng. Buồn cho một đoạn tình cảm ngỡ như đẹp đẽ..
Cuộc sống đúng là chả ai nói trước được điều gì.
Em là một cô gái độc lập trong tình cảm. K dựa dẫm vào tình cảm của ai. Khi yêu không bao giờ tỏ ra bi luỵ yếu đuối. Sẵn sàng từ bỏ không níu kéo nếu họ muốn chia tay.
Vậy mà em, giờ đây, sau ngần ấy thời gian nhìn ra tình cảm của họ, vẫn không thể quên. vẫn vào fb xem ảnh, xem những lời stt, vẫn để ý xem cô gái mà anh ta tán tỉnh, xem họ đã đi chơi những đâu....
Em, cứ ngỡ như mình mạnh mẽ, em vẫn không thế quên.
Bố mẹ em,mọi người khuyên can em nên quên anh ta đi, họ chỉ chơi bời, chả ra gì.. Vậy mà, em vẫn không quên được.
Em đi chơi với bạn bè, cố lao đầu vào học tập, up ảnh vui vẻ lên fb, người này người kia tán tỉnh..
Vậy nhưng, em vẫn chưa quên được.
Có lúc ngỡ như đã không còn để ý đến họ, nhưng chỉ cần nghe tin phong phanh về họ từ ai đó, em vẫn không thể khống chế được mình mà thắt lòng lại. Lại đau lòng.
Khi qua những con đường cũ, những chỗ cũ từng đến, những kỉ niệm từng cùng nhau trải qua vẫn hiện rõ như mới hôm qua. Em biết, em thật ngu ngốc khi như vậy, nhưng em chưa quên được.
Hôm nay, khi biết anh ấy lập fb mới, add tất cả mọi bạn bè chung, thân sơ quen biết.. Chỉ trừ em ra. Em biết, mối liên kết thông tin duy nhất của em và họ cũng k còn. Em vẫn không tự chủ đc. Lại đau lòng.
Sau tất cả những mạnh mẽ em thể hiện,sau những cố gắng, anh chỉ cần thể hiện 1 hành động nhỏ, em đã cảm thấy mình sụp đổ..
Thế là, em vẫn chưa thể quên được.
Vốn dĩ em chưa bao giờ phải buồn vì 1 người như thế này. Gia đình, ngoại hình, tính cách..em đều k cảm thấy mình thua kém người khác. Em vốn dĩ không thiếu người theo đuổi. Em kiêu hãnh. Em muốn giữ lại chút tự tôn cho mình. Không níu kéo không liên lạc. Luôn thể hiện mình vui vẻ, không có chuyện gì ảnh hưởng. Nhưng tự sâu bản thân. Em biết, bên ngoài dù thể hiện như vậy. Em vẫn không quên được.