Chào các bạn/chị trên webtretho. E năm nay 21t đang còn học đại học ạ. E xin phép nói về câu chuyện của em ạ


Ngày xưa lúc còn học cấp 2, hè năm lớp 8 e có vào sg bán hàng trong 1 shop quần áo. Rồi 1 ngày e chat với thằng bạn dưới quê, nó có đưa e sđt của nó bảo khi nào rảnh thì alo tám chuyện. E thì nhớ mang máng sđt trong đầu nên gọi thử. Và e đã gọi nhầm sang cho "anh". Mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó. Em và anh thường xuyên nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại và thấy rất hợp nhau nên tụi e đã quyết định gặp mặt. E còn nhớ buổi tối hôm đó trời mưa rất to, tụi e đã có 1 buổi gặp mặt rất vui vẻ. Ngay lúc đó e đã biết rằng mình thích anh rồi. Hồi đó còn quá nhỏ đễ e định nghĩa chữ yêu. E chỉ biết là mình muốn gặp anh, muốn ngày ngày được nói chuyện với anh


Rồi đến lúc e phải zề quê đi học lại. Tụi e phải xa nhau mấy năm. Trong mấy năm đó đã trải qua rất nhiều chuyện. Ở quê e cảm nắng 1 người và anh biết được. E biết mình sai nên cũng ko dám cầu mong sự tha thứ và tụi e đã cắt liên lạc từ đó. E cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đó thật sự là thời trẻ trâu mà e ko muốn nhớ lại nữa. E ko hiểu sao mình lại có thể làm chuyện đó với anh. Lúc đó e rất ân hận và đã khóc rất nhiều. Rồi cho tới 1 ngày anh chủ động liên lạc với e, lúc đó e thật sự rât hạnh phúc, trong khoảng thời gian đó e mới nhận ra mình yêu anh rất nhiều. Anh ko còn nhắc lại chuyện ngày xưa nữa. Anh vẫn đối xử với e như chưa từng có chuyện gì xảy ra


Ngày e lên sài gòn học đại học, e đã muốn gặp anh ngay ngày đầu tiên nhưng a ko hề liên lạc với e. 1 tháng sau anh mới đến gặp e làm e rất hụt hững. Từ đó trở đi anh bắt đầu lạnh nhạt với e. E muốn gặp a rất nhiều lần nhưng a thì luôn viện cớ, các tin nhắn a gửi cho e bắt đầu chậm dần rồi mất hẳn. A ko còn quan tâm e như trước nữa. E ko hiểu lí do tại sao cho đến một ngày e vào facebook của anh và thấy anh đổi hình đại diện. Trong đó là hình anh chụp với 1 cô gái khác, e đã đọc comment và chính a xác nhận đó là ng yêu của anh. Lúc đó e thực sự rất sốc, đầu óc e choáng váng. E muốn cầm ngày đt lên để hỏi a chuyện đó có thực hay ko. Nhưng e còn hỏi làm gì khi chính anh đã xác nhận với bạn bè của anh rồi. Vấn đề là tại sao anh lại ko nói lời chia tay với e trước khi quen ng khác, sao anh lại chọn cách im lặng??? E buồn lắm, e đã xóa fb, zalo, xóa tất cả mọi thứ về anh. E ko muốn lưu lại bất cứ thứ gì về anh nữa. E cũng đã chấp nhận lời làm quen của ng khác, đi chơi, xem phim, tối về nt hằng đêm nhưng e vẫn ko thể quên anh được. Mọi thứ cứ như mới hôm qua. Chính vì v cho đến bây h e vẫn một mình, còn anh thì rất hp bên ng mới.


Cách đây mấy ngày anh đã gọi điện cho em, anh nói muốn gặp em. Tim em lại rung động và e đã đồng ý gặp anh. E đã nói với anh rất nhiều, nói những chất chứa bấy lâu nay mà e để trong lòng. Phải ngồi cạnh nhau giải bày hết cho nhau thì e mới phát hiện ra, chuyện ngày xưa e quen ng khác anh vẫn chưa bao h quên, anh luôn để trong lòng và anh rất khó chịu về chuyện đó. Và bây h là e, e cũng ko thể quên được chuyện anh quen ng khác. E lại nhớ tới vlog của an nguy. Chị an có 1 câu rất là đúng:" Phụ nữ có thể tha thứ nhưng ko thể quên". Dù cho rất yêu anh nhưng e ko thể quên được chuyện đó. Nhưng e lại ko thể bước tiếp cho 1 tình yêu mới. Ngồi đây viết những dòng này e vẫn đang rất nhớ anh.


E đăng lên đây ko phải muốn xin lời khuyên đâu ạ. E chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Nếu ai đang có cùng tâm trạng như e thì cùng nhau tâm sự với em đi ạ. Hiện h e cảm thấy rất là cô đơn. Giữa chốn sài gòn tấp nập này cần lắm những người đồng cảm với nhau...