Chào mọi người, mình và bạn gái chia tay nhau cũng hơn 1 tháng sau 8 tháng quen nhau. Khi chia tay bạn gái mình nói là : chán yêu, muốn một mình, tự do, thoải mái. Và hoàn toàn không liên lạc với mình từ đó đến nay. Lúc nhận tin nhắn chia tay mình rất sốc và đã níu kéo nhưng không có kết quả (về sau mình mới biết níu kéo là một sai lầm). Lúc còn yêu mình hết lòng chung thuỷ với cô ấy, yêu chiều và không tệ nạn này kia, mỗi khi cãi nhau mình đều xuống nước xin lỗi và chưa một lần xúc phạm hay hành hung cô ấy. Mình nhận ra bản thân mình còn những khuyết điểm, đôi khi mình còn ích kỷ, hay là sự quan tâm quá mức đã khiến cô ấy gò bó và mất tự do. Giờ đây mình thật sự hối hận về những sai lầm mắc phải và muốn được quay lại với cô ấy. Xin mọi người cho mình lời khuyên và tư vấn mình phải làm thế nào, nình cảm ơn mọi người

