Nhờ mọi người tư vấn dùm tôi nên làm thế nào, tôi và cô ấy yêu nhau 2 năm, đùng 1 cái cô ấy bảo đã lừa dối tôi và có tình cảm với người khác và tình cảm dành cho người ta bằng tình cảm dành cho tôi, sau đó 3 ngày khi cho tôi cho tôi biết chuyện cô ấy bảo là không còn tình cảm với tôi nên muốn chia tay, và tôi đã làm tất cả phân tích mọi vấn đề, luôn thông cảm chia sẻ nhưng không được gì nên giờ thì tôi đã đồng ý chia tay,sự việc đã xảy ra được 2 tuần rồi,và đã nói lời chia tay được 3 ngày, nhưng tôi không hiểu tại sao cô ấy lại dễ dàng thay đổi và đưa ra quyết định như vậy được trong khi cô ấy và người ta chưa thực sự yêu nhau,chưa có gì cả và những lần gặp nhau rất ít, chỉ hay điện thoại nhắn tin thôi. Khi xảy ra sự việc cô ấy rất đau khổ, suy nghĩ nhiều và đã khóc rất nhiều vì đã phản bội và đau khổ khi làm vậy với tôi, nhìn người ốm và xanh sao hơn trước, nhưng tôi không hiểu tại sao cô ấy vẫn muốn bỏ tôi theo người khác trong khi người đó và cô ấy ở xa nhau 100km. Còn phần tôi thì không gây ra lỗi lầm gì với cô ấy, khi cô ấy đi có tình cảm người khác thì chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng vì công việc và học hành nên tôi cũng ít quan tâm và gặp cô ấy nhưng vẫn thường xuyên điện thoại nhắn tin, Giờ tôi nghĩ mình không nên để mất cô ấy quá dễ dàng như vậy được, tại sao lại tạo cơ hội cho người ta có được cô ấy chứ,trong khi tôi không có lỗi và rất tốt về mọi phương diện, chính cô ấy cũng nhìn nhận như vậy,cô ấy nói chính cô ấy cũng không hiểu được chính việc cô ấy làm. Hiện giờ cô ấy luôn tránh tôi, không muốn gặp tôi, tôi nên làm gì đây, xin mọi người giúp tôi với. Xin cảm ơn mọi người.