Em và cô ấy bằng tuổi nhau, yêu nhau đả được 4 năm và đã cùng nhau vượt qua biết bao thăng trầm trong tình yêu. Hồi trước cô ấy rất yêu e, e dả từng chia tay cô ấy vì cái tính ham vui và tre con của cô ấy, cô ấy khóc lốc van xin e và e vì còn yêu cô ấy nên quay lại. Cô ấy thay đổi tính nết theo những gì e muốn và suốt 2 năm trời cô ấy tập thích nghi theo e, sống cuộc sống gò bó. Vài lần cô ấy trốn e đi chơi và e đả đánh cô ấy, cô ấy thứ tha cho e. Gần đây nhất vì cô ấy sợ e buồn nên nói dối đẻ đi chơi với bạn và e đả đánh cô ấy trước mặt bạn của cô ấy. và rồi cô ấy chia tay e, e đả hết lòng níu kéo nhưng cô ấy vẫn ko quay lại, vì thương đứa con của e và cô ấy, e đả điện thoại về gia đình cô ấy nói chuyện với mẹ của cô ấy để bà biết mà hương khói cho cháu vì lúc đó e củng quyết định chia tay. nhung cang về sau thì e biết mình càng không thể. Cái sai này nối tiếp cái sai kia và giờ đây chúng e ko còn của nhau nữa. Em biết cô ấy vẫn còn yêu e rất nhiều nhưng bạn bè, gia đinh và lí trí ko cho phép cô ấy quay lại với e. Gần đây cô ấy thường xuyên đi với 1 người mà cô ấy nói chơi rất vui và thoải mái mặc dù cô ấy biết anh chàng đó tán minh. Em củng ko biết tình cảm cô ấy dành cho anh chàng kia thế nào nữa. nhưng em biết là cô ấy vẫn còn yêu em rất nhiều. Giờ em phải làm sao để níu kéo tình yêu của mình đây, e đả biết sai và đả thay đổi rất nhiều nhưng cô ấy vẩn ko chiụ quay lại, mọi người giúp e với!