làm sao để người ấy có thể yêu quay lại với mình khi người ấy thích 1 ng khác
Mọi người ơi cho em hỏi 1 câu, e hy vọng người em yêu được vui vẻ hơn là bên e mà đau khổ. Nhưng thật sự em k thể xa cô ấy được, e cảm thấy buồn và khổ lắm. Chuyện bắt đầu từ khi mẹ cô ấy có để ý đến 1 chàng trai khác và muốn cô ấy kết hôn cùng người đó. Cô ấy không còn bố, 1 mình mẹ cô ấy nuôi cô ấy biết bao nhọc nhằn và cực nhọc, vì thế cô ấy thương mẹ và chia tay với em dù rất đau khổ. Và chàng trai đó bắt đầu tiếp cận với cô ấy và 2 người bắt đầu có tình cảm với nhau. Nhưng em còn rất yêu cô ấy, em và cô ấy đã có mối tình hơn 2 năm. thực sự rất gắn bó. Trước đây cô ấy bất chấp tất cả để yêu em, nhưng có 1 thời gian e k quan tâm cô ấy nhiều khiến cô ấy rất đau khổ. E biết mình có lỗi nên cố gắng nhiều lắm nhưng k thay đổi được cô ấy vì trong thời gian e k quan tâm cô ấy nhiều thì 2 người họ đã thích nhau rùi. Nên giờ mẹ cô ấy nói vậy cô ấy đồng ý luôn. Mẹ cô ấy muốn cô ấy lấy chồng gần nhà. Em nói với cô ấy e có thể đến ở gần đó để 2 mẹ con có thể gần nhau nhưng cô ấy không đồng ý.. tuy 2 người họ đang có tình cảm nhưng cô ấy vẫn gần và bên em, quan tâm em, tuy không nhiều nhưng e cảm thấy em và cô ấy vẫn như đang yêu nhau. Nhưng e xin cô ấy cho em 1 cơ hội thì cô ấy không đồng ý, bây giờ em phải làm sao đây?? Trước đây cũng có đôi ba lần cô ấy tức giận và nói chia tay nhưng e dành cho cô ấy thời gian suy nghĩ và cô ấy thấy mình sai nên quay lại với em. Bây giờ e muốn có 1 cơ hội duy nhất. Em không biết giờ mình phải làm sao nữa......... E biết là e viết khó hiểu nhưng mong mọi người hãy gắng đọc và hiểu cho những gì em muốn nói và giúp em với ạ !