Trời càng nóng những cuộc cãi vã of tôi và nàng càng gay gắt, nhìu khi 1mất 1còn, mà toàn những chuyện k đâu, đề tài muôn thuở mà nàng rất thích đem ra mổ sẻ là bàn xem nhạc chuông of mạng nào hay nhất. Nàng dùng mobi, tôi dùng vietel. Tất nhiên k ai chịu ai đều khăng khăng là nhạc chuông chờ mạng mình là nhất. Nhưng lần nào tôi cũng k nói nổi cái mồm ngoa ngoắt of nàng. Cái jống con gái nhìu lí lẽ lắm cơ (xlỗi chi e) Những khi bị mỉa mai là nhạc chuông vietel là nhạc of bọn nhà quê ức gần chết. Nhưng k sao nói lại. K cãi lại đc tôi đành nói cùn: Ừ thì nhạc chờ of đằng ấy nhất. Nàng vênh mỏ: Dĩ nhiên. Sự thật k cần hùng biện. Tôi cay cú lắm rùi. chị e có lí lẽ nào júp tui cãi thắng cái loa fát thanh kia dù chỉ 1lần trong đời tôi cũng mãn nguyện. Help me!
Thói đời ở đâu có chuyện nàng bắt tôi thích mọi thứ mà nàng đang sở hữu. Đầu tiên là đổi sang dùng mobi, cài nhạc chờ of bọn nó, rồi lại bị nàng sai lên mạng update nhạc chờ liên tục cho nàng. May mà đc thằng bạn cho đg link tìm nhạc cho nàng cũng k thấy vất vả. Công nhận là trang đó có nhìu bài hot nhưng tôi ghét cái việc nàng cứ sai bảo tôi phải làm thế này, phải làm thế kia, cái gì bị ép buộc thì dù có hay có tốt đến mấy cũng k thể nào yêu đc.
Tôi vừa ghé vào 1diễn đàn chửi bới, phê phán nhạc chờ mobifone thậm tệ. Tôi trút hết bực dọc, ấm ức vào những comments đó. Điều mà tôi k thể nói trực tiếp với nàng. Hơi thiếu công bằng với những hit nhạc chờ mobi mà tui đang sài nhưng tất cả là do nàng mà ra. Hix. sau đó, tui đã bị cồng đồng mobi đánh cho một trận tơi bời hoa lá. K cái dại nào như cái dại này. Tôi k bit liệu mình có thể tiếp tục chiều theo sở thích of nàng nữa k? Sẽ ra sao nếu 1ngày tôi làm trái ý nàng? Tôi luôn tự tưởng tượng rồi lại k dám nghĩ tới cái ngày đó. Nàng k yêu tui như cách mà tôi mong muốn nhưng tôi hiểu k fải nàng k yêu mình. Để k fải nói “say good bye” tôi đang tập yêu những gì mà nàng thích. Khởi đầu là fải yêu funring. Nhưng k bit sự cam chịu, nhịn nhục of tôi có phải là giải pháp tốt nhất? Tôi đầu hàng rồi thì nàng có để yên cho tôi sống yên ổn nốt fần đời còn lại k? Hay là tôi thử vùng lên đánh quyết một trận sống mái bit đâu xoay chuyển đc tình thế???
Có ai khổ như tui k? Tui đang rất bực mình và cần đc chia sẻ. Help!!!!!!!!!!!!!