Làm sao để một chàng trai người nhật thích mình và chủ động rủ đi chơi?
Xin chào các bạn ở webtretho. Bài này hơi dài dòng.Tôi có một tâm sự:
- Tôi rất thích văn hóa nhật bản và ngưỡng mộ người nhật từ lúc còn nhỏ cơ. Bây giờ tôi sống ở mỹ, không phải ở việt nam. Bên đây tôi cũng không có nhiều bạn bè. Chuyện là vầy, tôi biết tiếng nhật trình độ sơ cấp, cũng có vài người bạn nhật chủ yếu là nữ. Lúc qua nhật đi du lịch, tôi đi meet up tiếng anh để gặp gỡ người nhật bản địa muốn tập nói tiếng anh, tôi cảm thấy con trai rất cởi mở và dễ nói chuyện. Đa số tôi chỉ chào họ và họ tự bắt chuyện với tôi luôn. Tôi dùng app Hello Talk để nói chuyện với con trai nhật và được họ dẫn đi chơi tới 2 lần, rất là dễ. Tôi đứng ngoài đường, còn bị trai nhật lại bắt chuyện và còn rủ tôi làm bạn gái anh ta nữa .
-Nhưng khi về mỹ, thì tôi không được con trai châu Á bên đây chú ý như ở bên nhật. Tôi quyết định google xem ở mỹ có hội meet up của người nhật không, có gì đi để kiếm bạn trai vì tôi đã 26t rồi, tôi không thích cuộc sống độc thân vui vẻ nữa. Khi đi tới meet up này tôi bắt gặp một cậu trai Nhật cứ quay qua nhìn tôi hoài. Tôi chờ xem anh ta có lại bắt chuyện với tôi không, thì anh ta lại không tới nhưng thi thoảng vẫn cứ liếc nhìn tôi. Chờ hoài anh ta không tới, tôi quyết định lại ngồi bắt chuyện với anh ấy luôn. Cậu này hơn tôi một tuổi, mới qua mỹ được 1 tháng thôi, làm cho công ty nhật bên mỹ. Trước khi ra về tôi còn xin được số LINE của anh ấy. Ngày hôm sau, tôi quyết định nhắn tin cho anh, anh trả lời lại. Anh còn rũ tôi đi một buổi meet up khác. Tới ngày meet up đó, anh còn gọi điện cho tôi nói rõ chỗ gặp ở đâu. Tôi đi sớm và dẫn một cô bạn mỹ trắng theo. Lúc đầu anh còn chủ động nói chuyện với tôi, và còn hỏi xin facebook của tôi. Tới một lúc sao có mấy anh khác tới. Một anh Đài Loan, một anh mỹ gốc nhật, mấy anh này chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi ham vui nên lo nói chuyện với mấy anh này. Còn anh chàng tôi để ý không còn chủ động bắt chuyện với tôi mà nói chuyện với người khác. Tôi cũng không dám nhìn anh nữa vì tôi ngại không biết nói gì với anh cả. Ngày hôm sau tôi nhắn tin, anh cũng không trả lời nữa, dù anh đã đọc nó ngay khi tôi vừa mới gửi. Anh cũng không còn xuất hiện trong những buổi meet up tiếp theo. Làm tôi buồn lắm. Tôi không biết tôi có làm anh sợ quá không.
-Còn về 2 anh chàng chủ động bắt chuyện với tôi:
+ Anh người Đài Loan, thì có vẻ thích tôi, còn nhắn tin rủ tôi đi chơi, lúc gặp trực tiếp cũng rủ tôi đi chơi bao lần nhưng tôi điều từ chối vì tôi không muốn lỡ đi chơi mà không hợp, còn anh là chủ xị của cái meet up này, anh không cho tôi vào nữa thì chắc tôi buồn lắm.
+ Anh người mỹ gốc Nhật, anh sinh ra ở mỹ, lúc tiểu học thì quay lại về nhật ở. Anh rất thân thiện, lớn hơn tôi một tuổi, nói tiếng anh rất khá. Anh cũng chủ động bắt chuyện với tôi, anh nói anh từng làm việc ở VN và đi VN cũng khá nhiều lần, anh thích văn hóa VN. Tôi không qua tâm lắm những câu chuyện về VN của anh. Tôi chỉ xem anh như bạn bình thường vì tôi để ý anh chàng nhật 100% kia. Anh cũng chủ động add facebook của tôi. Lần gặp thứ 2, anh cũng chủ động lại bắt chuyện với tôi, khi tôi đang ngồi bắt chuyện với một anh nhật dễ thương khác. Lần thứ 3 là lúc đi karaoke, tôi không biết mình gặp ờ phòng nào nên tôi nhắn tin cho anh. Anh trả lời ngay và đi kiếm tôi, lúc này tôi cũng hơi cảm động tí. Anh chọn ngồi gần ngay chỗ tôi và một cô gái người nhật xinh xắn cũng cỡ tuổi anh. Lúc này tôi cũng thầm ghen tị phải chi tôi có thể nói được tiếng nhật ngọt ngào như cô ấy để nói chuyện với con trai. Tôi hơi bị vụng về, lúc gắp miếng gà trên dĩa thì làm rớt xuống mặt bàn. Tôi nghĩ rớt xuống mặt bàn là dơ rồi nên tôi không lấy mà ăn đâu. Không ngờ anh lấy miếng gà tôi làm rớt bỏ vào dĩa của anh. Tôi nói anh không cần làm vậy, gà rớt xuống mặt bàn thế sao ăn được. Anh nói không sao để anh ăn cho. Lúc này tôi mới cảm thấy sao anh dễ thương quá, và bắt đầu để ý đến anh. Tôi cũng cố bắt chuyện với anh. Anh kể chuyện thêm cho tôi về VN, anh còn kể với tôi là dù qua mỹ rồi mỗi tuần, anh ăn phở một lần. Tôi hát karaoke anh cũng khen hay, anh hát xong tôi cũng khen luôn. 2 đứa ngồi chân chạm vào nhau.
=> Kết luận, tôi chưa bao giờ có bạn trai châu Á, bạn trai cũ của tôi mỹ trắng, tự nó cua tôi cho nên tôi không biết phải làm sao với trai châu á... anh chàng nhật 100% kia thì tôi đã làm cho anh hoảng rồi. Còn anh chàng mỹ gốc nhật, tôi bắt đầu cảm thấy thích anh này, nhưng tôi không muốn làm anh chạy luôn, ngộ nhỡ anh chỉ tốt với tôi bởi vì anh ấy là người thân thiện hòa đồng thì chắc tôi sẽ đánh mất tình bạn này mất. Các chị ai từng cua trai nhật xin giúp tôi với, cảm ơn nhiều. Câu văn của tôi hơi lủng củng vì lâu quá tôi mới viết văn bằng tiếng Việt dài dòng như thế này, xin mọi người bỏ qua. Cám ơn đã đọc!