Em là một cô gái 26 tuổi, công việc cũng tạm coi là ổn định, và hiện đang ngồi loay hoay tìm kiếm một người chồng để nương tựa. Nhưng trừ một vài tình cảm yêu yêu từ ngày đi học, gần đây thật sự em cảm thấy mình không còn có cảm giác thích một người con trai nào đặc biệt. Những người bạn em luôn đánh giá em là khá thân thiện, em cũng cảm thấy khi gặp một người mới quen có thể mình vui vẻ nói chuyện nhưng không hiểu sao khi người đó bắt đầu có ý thích và chuyển sang giai đoạn tán tỉnh, em lại trở nên khó chịu không muốn người đó tiếp cận quá sâu vào cuộc sống của mình.
Em nghĩ chắc là do em sống một mình quen rồi cũng nên, nhiều lúc muốn có người yêu nhưng lại thấy chán nản khi một ai đó quá quan tâm đến mình.
Thật sự em không biết với tính cách như vậy thì làm sao có thể mở lòng với một người và tiến tới tình yêu đây??