Các c ơi, e đang ở trong tình cảnh này mà k biết nên làm thế nào bi h???
:(


Chả là e đang làm thêm ở 1 trung tâm mua sắm, thì e rất hay bắt gặp có 1 a chàng ng nc ngoài (mãi sau này mới bjk là ng Mỹ) rất hay đi uống cafe ở đấy (e k làm ở chỗ khu cafe nhé, e chỉ hay bắt gặp thui ah ==!), a này là gv của Apollo, hjx, trông rất style, lịch sự cơ (chưa có bạn gái). Lần đầu tiên e nhìn thấy đã bị a này hớp hồn rùi, mún làm quen lắm ý. Mãi sau này e mới nhờ xin đc số đt của a ý, e mới bắt đầu nt làm quen, nhưng đc 2-3 ngày thì a ý còn rep lại, toàn là câu rep lịch sự kiểu miễn cg~ thui các c a. Nhưng đến đoạn e hỏi là e xin fep' đc làm quen kết bạn thì k thấy a ý rep lại nữa, có vẻ kiêu lắm cơ. Mà h càng ngày e càng iu a này mới chít chứ, k bjk làm quen kiểu j vs a ý bi h.hjx hjx. Mà e thì k có điều kiện để đăng ký học t/a ở chỗ a ý đâu
.
A ý vẫn chưa bjk mặt e cả, e nên làm j bây h, hay chơi quả chai mặt ngày nào cũng nt chúc 1 ngày tốt lành đc k ah??? C nào cao tay giúp e vụ này với, huhu


:((:((:((