Em và anh ấy quen nhau trong lúc tập văn nghệ cho Khoa ! Anh ấy học khóa trên, em là khóa dưới. Cả hai lúc ấy đều đã có người yêu, đều đang yêu xa. Khoảng thời gian ấy cũng chính là lúc em nhận ra người yêu em không còn quan tâm và yêu thương em nhiều như xưa nữa, em quyết định chia tay, một phần vì tình cảm đã nguội lạnh, phần nữa cũng vì trái tim em đã lỡ nhịp trước a !


Chúng em nói chuyện với nhau rất nhiều, em cũng chưa từng dò hỏi xem anh đã có người yêu chưa, chỉ âm thầm thích anh và hạnh phúc khi được trò chuyện, dù chỉ là gặp gỡ thoáng qua trong những buổi tập, dù chỉ là những cuộc điện thoại a gọi cho em, những tin nhắn không ngừng... Rồi đến một ngày, em biết được anh đã có người yêu, có thoáng buồn vì thực ra anh chỉ xem em là một người em gái.. Anh ấy rất điển trai, dịu dàng, anh ngoan ngoãn và rất thông minh, anh được rất nhiều người quý mến. Nhưng từ sâu thẳm trong anh là những trở trăn, lần đầu tiên anh hẹn em đi chơi, 2 đứa đã rất vui, em biết rằng anh sẽ không thể phụ tình chị ấy, chị ấy yêu anh rất nhiều. Em cũng đã từng muốn cắt đứt với anh, mặc dù chúng em chẳng làm gì có lỗi cả ! Em đã khóc rất nhiều, nhưng nghĩ đến chị ấy, em không thể tiếp tục trò chuyện cùng anh, không thể làm điều gì có lỗi với chị ấy được.. Em gạt đi tình cảm của mình, giấu nó vào một ngăn kéo, khóa lại và vứt chìa khóa đi...


Bẵng đi một thời gian không liên lạc, đến một ngày anh nt cho e, a nói chắc a sẽ chia tay ! Cảm giác lúc đó của em chỉ là sự đau đớn. Em không hiểu nữa, nếu a chia tay, lẽ ra em phải mừng mới đúng, nhưng cảm giác của em thực sự chỉ là đớn đau. Em dùng mọi cách khuyên a, và dọa a rằng, nếu a thực sự chia tay, em sẽ không nhìn mặt anh nữa.. Em lén lút xem Face book của chị ấy, là những đau khổ, là những nhớ nhung... Tim em càng quặn thắt...


Thời gian đó a suy sụp rất nhiều, em chỉ biết nt cùng anh, động viên a, em không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng em biết chia tay là điều mà a không hề muốn. Thời gian cứ trôi, đến một ngày a hẹn e gặp gỡ, chúng em đã gặp nhau rất nhiều... Đêm Noel, sau khi đi chơi, a đưa e về, a nói e cùng a vào quán nước một chút, e gật đầu. Noel lạnh, em xoa 2 tay vào nhau: "lạnh quá!", rồi cười tít mắt. Anh bất ngờ cầm lấy tay em, anh hỏi: "em đỡ lạnh hơn chưa?" Tim em như có hàng ngàn con bươm bướm bay lượn, em hạnh phúc vỡ òa...


Chúng em yêu nhau bất ngờ như thế, nhưng a vẫn chưa ngỏ lời yêu, em biết trong tim anh vẫn chưa quên được chị ấy. Em chờ đợi, cứ chờ đợi thôi ! Valentine, đứa Bắc đứa Nam, anh gọi cho em nói anh yêu em rất nhiều, em đã khóc...


Từ lúc chúng em quen nhau đến bây giờ cũng gần 2 năm, anh ấy rất tốt với em, luôn quan tâm và chu đáo, anh ấy không đòi hỏi gì ở em. A quan tâm đến gia đình em, luôn muốn lên thăm nhà, mua quà cho ba mẹ và giúp đỡ em việc nhà. Chị ấy cũng đã lập gia đình, bây giờ đã sinh con. Lúc trước, em và chị ấy có nt cho nhau, chị ấy nói em hãy làm anh ấy cười thật nhiều, anh ấy chọn em thì em hãy trân trọng, anh ấy tốt, rất tốt, chị không có được anh ấy, chị đau suốt đời... Em đã kết bạn trên Face book với chị, nhưng những stt đau buồn cứ hiện ra trước mắt em, em hủy kết bạn như một sự giải thoát cho mình... Câu nói ấy mãi ám ảnh em, em cũng nhiều lần dằn vặt a và bắt a kể về chị, về lí do 2 người chia tay nhưng a không nói, a nói chuyện đó đã là quá khứ rồi, anh không muốn nhắc lại, quan trọng là bây giờ anh ấy rất yêu thương em... Nhưng không biết vì lí do gì, em lại luôn suy nghĩ, lúc chị ấy mang thai, chị ấy gọi điện cho anh, nói là chị ấy muốn chết và chỉ có anh ấy là tốt với chị nhất thôi ! Lúc đó em đã nói anh hãy lựa lời động viên chị, để chị đừng làm điều gì dại dột ! Khoảng 3 tháng sau, chị kết hôn với người đàn ông ấy.


Chị ấy chặn Face book của em, có lẽ vì chị ấy thấy em hủy kết bạn, em đã tưởng chị ấy không chơi Face nữa nên luôn vào Face của em trai, của bạn bè và của chồng chị để xem chị sống như thế nào... Em không biết tại sao mình lại như vậy nữa...


Đến hôm qua, em vô tình đọc lại tin nhắn, em thấy avatar chị ấy đã đổi, em run run lập 1 tài khoản mới, vào trang của chị... Và những suy nghĩ lại ùa về, có 1stt chị viết "con kia, mày tưởng m chà đạp lên người khác để sống thì mày sẽ hạnh phúc sao?" Tim em quặn thắt. Em đã không hề giành giật anh ấy, chỉ khi hai người đã chia tay, và phải rất lâu sau đó chúng em mới yêu nhau cơ mà ?


Bây giờ em phải làm gì để thôi suy nghĩ đây...