Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng đây chính là điều em đang phân vân vô cùng rằng có nên hay ko nên stop vì đây là mối tình đầu của em & em cũng đã đến tuổi phải lấy chồng rùi.
Em với anh ý mới yêu nhau được mấy tháng. Anh ý có vẻ xác định yêu là cưới, cũng đã bảo em về nhà anh ý mấy lần & thực tế là em đã về đấy ăn cơm, đã gặp và nói chuyện với bố mẹ anh. Mẹ anh ý cũng đã đến nhà em chơi, nói chuyện với mẹ em, nhưng chỉ trên danh nghĩa là cho biết nhà vì chúng em cũng chỉ mới yêu nhau thôi.
Tuy nhiên, sau 1 thời gian tìm hiểu, em thấy rằng chúng em có quá nhiều điều ko hợp với nhau. Thứ nhất là về tuổi tác (xét theo tứ hành xung, anh ý tuổi Gà, em tuổi Chuột - Tý Ngọ Mão Dậu, xét về Mệnh thì em mệnh Kim, anh ý mệnh Mộc - Kim khắc Mộc). Thứ 2 là sự khác biệt về Tôn giáo (gia đình anh ý theo đạo Công giáo, rất có thành kiến với chế độ XHCN, với Bác Hồ, trong khi em lại rất yêu quý Bác, em cũng đã có nhiều lần tranh luận với anh ý về vấn đề này). Em sợ nếu có lấy nhau về, em sẽ phải đối mặt sao với cả 1 dòng họ theo Đạo, nhà anh ý, đặc biệt là bố, rất sùng đạo. Thứ 3, địa lý thì cũng là 1 điều bất lợi khi em thì đang sống ở HN, còn anh ý sống & làm việc ở HP, công việc của anh ý liên quan chặt chẽ đến vận tải thủy nên ko thể chuyển đi đâu, nếu em xác định cưới, em sẽ phải về đó sống. Em hiện đang sống với mẹ già, năm nay đã 67 tuổi, nên việc lấy chồng xa cũng là điều khiến em phải suy nghĩ mặc dù mẹ em nói "vì hạnh phúc của em, mẹ em sẽ chấp nhận tất cả". Em cũng đã nghĩ đến chuyện nếu lấy chồng xa sẽ đón mẹ về đó ở.
Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là càng ngày em càng thấy chúng em có khoảng cách về quan niệm sống, tính cách. Anh ý sinh ra & lớn lên ở HP, gia đình thuộc loại cơ bản, nên chưa phải vật lộn với cuộc sống bao giờ, sau khi ra trường (cũng học ở HP luôn) thì làm ở cty của bố, bố xin cho nên va chạm cuộc sống là rất ít. Là một người suy nghĩ nông cạn, nóng nảy, thật thà nên em xác định nếu có lấy thì chắc một mình em chèo lái. Chính anh ý cũng nói "bao giờ lấy vợ, anh cho vợ anh đi kinh doanh" vì anh ko biết kinh doanh. Nhưng lại có quan niệm cổ hủ là vợ là người phải chăm lo cho gia đình, chồng chỉ lo những chuyện lớn. Ở nhà, anh ý chẳng phải làm gì, ko nấu cơm, rửa bát, quét nhà, thậm chí tắm xong cũng vứt quần áo cho cậu (ở cùng nhà) giặt cho, ko thì vứt ra tiệm giặt. Đã thế lại rất hay chê bai, cáu gắt nếu nhà ko sạch, mọi chuyện ko theo ý mình (anh ý là người thích gọn gàng, sạch sẽ, nhưng chả bao giờ đụng tay vào làm).
Em đang suy nghĩ rất nhiều nửa muốn chấm dứt, nửa muốn thử xem mình có thay đổi được bản tính anh ý ko (càng ngày em càng thấy điều này bất khả thi). Vì như trên em nói, dù đã đến tuổi lấy chồng mà giờ em mới "lừa" được 1 người nên em cũng hơi sợ mình ế mất. Hiện tại, chúng em vẫn liên lạc, gặp gỡ nhau như bình thường. Em chưa thể hiện thái độ gì cụ thể cả, nhưng em muốn nếu dứt thì nên dứt sớm, sau này đỡ lỡ dở cả 2 & cũng ko quá đau khổ khi tình yêu chưa quá sâu đậm. Em cũng ko muốn tự nhiên nhắn tin chia tay vì như thế anh ý sẽ hỏi, sẽ lại quan tâm nhiều hơn, em sợ mình sẽ siêu lòng. Em muốn từ từ ngãng ra (đấy là lý thuyết, còn thực hành, ngãng ra ntn thì em chịu chết). Các anh chị có kinh nghiệm thì chỉ bảo em với. Em xin cám ơn.