Chào các chị, em chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Xưa em mải đèn sách học hành, nên đầu to mắt trố. Giờ ngoảnh lại sau lưng thấy em đã bỏ phí hoài những năm tháng thanh xuân. Vì vậy em lập topic này vì muốn thay đổi mình để trẻ trung hơn, nhờ các anh chị tư vấn giùm.
VD như em nên đọc gì, mặc gì, để hồi teen? (Xưa em hay đọc sách chính trị - kinh tế - quản trị - khoa học thường thức... Gu ăn mặc của em nhìu khi cũng già dặn nữa). Rồi gu nghe nhạc của em là trầm lắng, cổ điển, và ko lọt tai nổi nhạc Hàn Quốc hay ngôn ngữ mạng của teen 9X bây giờ... Hic, em ko định hồi teen kiểu trẻ con ko biết nghĩ, hay học đòi nhưng em cũng muốn trẻ trung hơn. Giờ em cứ sợ già, ế chồng thôi ạ. Trong khi em mới có 24-25 :cool: