Bình thường thì phải iu nhau rồi mới có đoạn đến nhà nhau rồi ra mắt bạn bè này nọ đúng không ạ? Khó nhở, em muốn tìm hiểu người ta trong bối cảnh khác (trong gia đình, với bạn bè) để hiểu rõ con người đó hơn, chứ cứ suốt ngày cafe với ăn tối thì chỉ toàn là cái cố gắng thể hiện ra, nhưng mừ em lại chưa muốn nhận lời iu bi h, cũng thấy thik thik nhưng mừ lấy làm chồng thì còn phải xét, mà cứ iu đại thì ko ổn, nhỡ may đến lúc iu thật thì đến nhà lại phát hiện ra 1 bà mẹ chồng la sát, 1 background rất phức tạp, hay 1 anh chàng gia trưởng và độc đoán thì mệt nhắm với lại sắp hết thời gian đến lúc phải chốt rồi, ko có thời gian la cà. Khó nhở, e chả bít cách nào để điều tra xem đối tượng cư xử thế nào trong các bối cảnh khác ngoài cafe ăn tối xem phim :Sigh: ai có bí kíp gì ko chỉ em zoi' ^^ many thanks :Kiss: