Tình yêu là gì có thể ai giải thích được không, không yêu cũng không được mà yêu thì cũng không được. Tôi một người ít nói trầm lặng, chưa trải qua một cuộc tình nào cả, bạn bè thì có nhưng người yêu thì không, thời gian cứ dần trôi qua rồi tôi tốt nghiệp cấp 3, lên thành phố đi học được 2 năm nhừng không hề có một cuộc tình nào cả, ai hỏi tôi thì tôi nói thật là chưa có nhưng mọi người điều không tin, nhưng biết giải thích sao cho mọi người tin đây, vì tôi cũng là một người điển trai, cũng có không ít người thích tôi nhưng tôi không hề có tình cảm và tình cảm thì không thể miễn cưỡng. Rôi thời gian cũng dần trôi qua, có nhiều buồn vui cảm xúc lẫn lộn nhưng không suy nghĩ nhiều chắt có lẽ là chưa gặp chuyên rắt rối, rồi chuyện gì tới thì cũng đã tới, đến tết tôi được nghĩ tết về quê, cũng vui lắm đi được gặp lại gia đình được đi chơi với bạn bè, được ăn những món mà mình thích, trong chuyện vui nào thì dường như cũng xuất hiện một nỗi buồn thì phải, nỗi buồn bắt đầu với tôi từ đây, hôm nay tôi xin kể tới đây thui ngày mai kể tiếp nhen các bạn, xin lỗi rất nhiều!