Mình và gf vừa trải qua 1 cơn sóng gió, cũng có thể nói là một thử thách lớn. Rồi thì gf cũng bừng tỉnh và quay lại với mình. Nhưng giờ đây giữa hai đứa dường như có 1 khoảng cách. Cả mình và cô ấy đều không còn cảm thấy "lửa" trong tình yêu nữa mặc dù vẫn còn yêu nhau. Liệu mình cứ để cho mọi chuyện tự nhiên thì nó có trở lại như xưa không? hay mình nên làm gì đó? Cô ấy thì nói có lẽ cô ấy chưa lấy lại cân bằng đc, phải cần thời gian. Bây giờ mình lại ở xa nữa, có khi mấy tháng sau mới gặp, cho nên mình bối rối lắm. Mong mọi người cho mình một lời khuyên nhé.