tình yêu là gì vậy cả nhà, nó giống như thuốc độc vậy nếu dùng đúng cách làm cho con người ta trở nên phấn chấn, có động lực nếu không đúng cách nó biến thành kịch độc khiến người ta mất hết lý trí và nhiều khi hành động không như mình muốn
Em đã từng như vậy, đã từng bị phản bội và từng thất tình tâm trạng bất thường, người như cái xác không hồn và không kiểm soát được bản thân mình sau một thời gian dài, bản thân sống buông thả hơn và luôn bị ảm ảnh bởi chuyện cũ. Nhưng từ khi em gặp anh thì mọi chuyện khác, đã lâu rồi em chưa có cảm giác mất ngủ trằn trọc hàng giờ nhưng giờ chuyện đó lại lặp lại. Kê từ lần em bị người yêu cũ phản bội ai tán em, em đều thich họ nhưng yêu thì không thể, cứ đi chơi với họ được vài bữa là em lại chán, rồi em lại co mình lại con ốc sên nhưng tuyệt nhiên em không bao giờ để họ chen lấn vào cs của em. Nhưng anh thì khác người con trai vô tình em gặp nhưng cho em bao nhiêu cảm xúc, bạn bè em bảo em anh không phải là người con trai tốt, người ta còn bảo với em anh là người đàn ông keo kiệt nhưng em lại không nhìn thấy điều đó, em nhìn thấy ở anh đó là một chàng trai hơi trẻ con và chưa có kinh nghiệm trong tình yêu. Anh găp em chúng ta thường xuyên liên lạc với nhau và chỉ mất 1 tuần em biết mình đã yêu anh nhưng rồi anh lại im lặng không nt k gọi điện cho em và em hiểu chúng ta là bạn bè, thỉnh thoảng chúng ta có những tin nhắn hỏi thăm nhau và chỉ dừng lại ở đó. Em tự nhủ bản thân mình phải mãnh mẽ lên, và k được nhớ anh, em xóa hết những dòng nt của chúng ta để không phải đọc đi đọc lại hàng giờ rồi mỉm cười, em tự nhủ rằng chuyện tình buồn trước đây của em em còn vượt qua được huống chi em với anh chưa là gì của nhau, chúng ta chỉ là cảm xúc đến nhất thời. Em cũng chỉ là một trong số những người con gái mà anh tán tỉnh mà thôi...và em đã quên anh
Nhưng rồi thời gian gần đây anh lại liên lạc với em, lại làm con tim em rung động em lại đi chơi với anh, anh bảo với em rằng em chưa bao giờ yêu ai cả nhưng quen thì rất nhiều ng con gái có phải em thuộc vào trong số những người anh quen hay không và em không hiểu tình cảm anh dành cho em là gì là tình yêu hay sự tạm bợ hả anh. anh không chạy theo em như những chàng trai khác anh không hổi hả quan tâm em, k nhắc em mặc ấm không hỏi em đã ăn cơm chưa nhưng sao em vẫn thấy nhớ anh, em mong chờ từng dòng tin nhắn của anh, mỗi lúc chuông dt reo lên là em cứ ngỡ là anh...đã 20h trôi qua và em chưa nhận được dòng tn nào của anh cả điều đó khiến em lo sợ, sao anh không chủ động quan tâm em không hỏi em sáng nay làm gì đã ăn chưa hả anh...hay là anh lại giống lúc trước anh lại im lặng và rồi cứ im lặng mãi như vậy...nhưng em quyết tâm nếu lần này anh im lặng thì em sẽ không bao giờ cho anh cơ hội nào nữa đâu nhất định em sẽ không để bản thân mình tổn thương, thời hạn em dành cho anh đến hết ngày hôm nay vì giờ em phải tập mạnh mẽ cho minh sau lần tổn thương của quá khứ