chào cả nhà, mình đang buồn quá, nhờ cả nhà tư vấn và chia sẻ!Mình sinh năm 86 (3/2 âm lịch) và anh 84, chúng mình đã lên kế hoạch ra giêng sẽ hỏi và cưới, chúng mình tự quyết định ngày chứ k đi xem thầy. Anh về thưa chuyện zới bố mẹ anh thì bị phản đối kịch liệt vì ông bà bắt anh phải đi xem ngày. Nếu xem ngày thì năm sau mình phạm Kim Lâu theo cách tính của miền Bắc (gia đình anh miền Bắc), còn gia đình mình miền Nam nên k có khái niệm Kim Lâu.


Bây giờ anh đang khó xử, vì sợ đi xem ngày nếu nói tốt thì k sao, nếu nói k tốt thì k biết thế nào. Anh thì k mê tín nhưng bố mẹ anh thì xem trọng ngày giờ, anh đã thuyết phục nhưng k được. mình k biết phải làm sao!!!


Mình đang lo lắng quá, vì 2 bên gia đình Nam - Bắc đã khác nhau nhiều thứ, nay lại thêm chuyện này nữa. Nhà mình cũng có ý hối thúc anh vì bọn mình yêu cũng đã hơn 5 năm rồi. Nếu năm sau k cưới được thì phải đợi thêm 1 năm nữa, chắc ba mẹ mình lại gây khó dễ cho anh, 2 bên gia đình lại mất hòa khí. hic.


Có ai có kinh nghiệm chuyện lấy chồng năm Kim lâu thì giúp mình với. cảm ơn cả nhà đã chia sẻ và tư vấn