Xin chào bà con cô bác cùng toàn thể anh chị em diễn đàn Web tắt thở (í lộn Web trẻ thơ :D ),


Tình hình là rất tình hình các bác ạ. Em đang bị thằng trẻ ranh Cupid bắn cho 1 phát lủng tim, mà mũi tên găm sâu wá mặc dù em tay giằng chân đạp vẫn chửa rút ra được :Crying:


Em và chàng đã wen nhau mấy năm . Cả hai đều rất ấn tượng với nhau từ lần gặp đầu tiên nhưng lúc đó bọn em ở xa tít mù tắp và nồi nào cũng có vung úp rùi nên chỉ liên lạc như bạn bè bình thường. Ấy vậy mà hoàn cảnh xô xếch thế nào, sau khi chia tay mối tình đầu của mình, không hẹn không ước em và chàng cùng trở về HN làm việc. Từ đó trở đi thì có điều kiện gặp gỡ liên lạc với nhau nhiều hơn. Hông bít có phải lửa gần rơm lâu ngày bốc hỏa hay không tự dưng mấy lần hẹn hò gần đây em thấy con tim em lỗi nhịp, giấc ngủ không còn vẹn tròn nữa...Em cũng cảm nhận được tình cảm của chàng mỗi khi chàng nhìn sâu vào mắt em, qua những cử chỉ và sự quan tâm của chàng dành cho em. Chàng đối với em giống hệt nhân vật nam trong bài hát “Anh thì không” , ko biết có phải vì thế mà em rung động hay không. Vấn đề ở chỗ chúng em đang rơi vào tình cảnh “tình trong như đã mặt ngoài còn e”.


Phải thú nhận là trình độ cua giai của em cực cực kém. Em hiểu là chỉ cần em bật đèn xanh anh ấy sẽ tiến tới nhưng em không dám nhích trước…mà thật lòng có nhích em cũng không biết nhích thế nào.


Tuần tới chúng em có một cuộc hẹn, cuộc hẹn này khá quan trọng trong sự phát triển tình cảm của chúng em. Hoặc chỉ dừng lại ở tình bạn, hoặc sẽ tiến xa hơn nữa. Vì vậy các bậc cao nhân tiền bối (bao gồm cả đại ca và đại tỉ) xin hãy chỉ giáo cho em vài chiêu, làm sao để chinh phục anh ấy (mà anh í không biết là em là người cầm cưa). Xin đa tạ và hậu tạ nếu thành công ạ ;)