Làm sao để có được trái tim chàng đây??? Gấp gấp gấp! Các anh chị giúp em với!
:Sad:Chào các anh chị và các bạn. Em lập ra topic này tuy là chủ đề rất cũ nhưng mỗi người một hoàn cảnh nên muốn các anh chị và các bạn tư vấn cho em.
Chả là, cách đây vài tháng, công ty em có tuyển một chàng vào làm kinh doanh. Ban đầu em cũng chưa có ấn tượng j lắm. Nhưng càng ngày càng thấy mến chàng.
Nói sơ qua về chàng : Chàng là người khá hiền, năng nổ trong công việc. Theo em đánh giá thì ngay từ khi vào công ty chàng đầ để ý và quan tâm đến em. Hôm vừa rồi, đi nghỉ mát, em cũng cảm nhận được điều ấy rất rõ.
Về phía em : em hơn tuổi chàng ( hu hu ), em ko hiểu sao em cũng có cảm tình với chàng vậy mà em cứ lờ lớ lơ đi. Có quan tâm cũng quan tâm kiểu công việc, cũng chỉ thể hiện mức độ thân thiện như những người khác. Mà em sợ em quan tâm mà mọi người biếtt được thì em xấu hổ chít. Nên chả biết làm thế nào.
Em nói thêm một chút nữa về công việc là : Em và chàng làm cũng phòng, em khá vững trong công việc, chàng là người đến sau, em được sếp giao cho giúp đỡ chàng trong công việc. Cơ hội giao tiếp thì có thể nói là hàng ngày hàng giờ. Vậy mà em chả biết làm sao?? Dù chàng có quan tâm đến em nhưng làm sao biết được t/c đó là ntn, sâu đến đâu, có ý định gì k?
Các anh chị có kinh nghiệm giúp em với! Gấp gấp gấp nhé!