E và cô ấy mới 19 tuổi thôi,tui e chia tay cũng gần 2 tháng rồi .Khi em nhắn tin về chuyện liên quan đến tinh cảm của em với cô ấy thì cô ấy không trả lời nhưng khi nt những chuyện khác thì trả lơi,e và cô ấy chia tay nhau củng vì lí do e khó khăn với cô ấy và có những lời nói làm cô ấy mệt mỏi,e đã giải thích và hứa sẽ không như vậy nưa nhưng cô ấy nói là cô ấy đã suy nghĩ kỹ rồi và cô ấy kêu em nên tôn trọng quyết định của cô ấy.Cô bạn thân cô ấy nói nguyên nhân chia tay em không phải vì cô ấy cảm nắng người khác và em biết cô ấy còn tình cảm với em(do bạn cô ấy nói em biết),bạn của em có nói giúp em rất nhiều nhưng cô ấy nói sợ khi quay lại sẽ không còn như trước.


Em yêu cô ấy thật lòng có cách nào để cô ấy tha thứ cho em và quay lại với em không các chị!