Chào anh chị trong wedtretho, đây là lần thứ 3 em lập topic để xin ý kiến của m.n rồi. Nhưng gần đây lại gặp rắc rối về chuyện tình cảm của chị em. Mọi người cho em lời khuyên để chị em tỉnh lại.
Chị em sinh năm 91, quen 1 anh sinh năm 89 được hơn 3 năm rồi.
Năm đầu
Năm đầu tiên thì nhà em không ai biết anh đó hết, nghe chị em kể lại thì 2 anh chị rất h.p. Anh ấy chăm sóc và yêu chị rất nhiều. Anh ấy cũng dẫn chị về ra mắt rồi, còn chị thì chưa dám dẫn về vì sợ anh chê nhà nghèo, nhưng anh cứ nằng nặc đòi về, nên qua năm 2 thì chị dẫn anh về nhà.
Năm 2
Thì gặp anh, nhà em ai cũng quý, ảnh cũng vui tính nữa và có vẻ rất thương mẹ em, nên gọi bố mẹ em = má luôn.
Chuyện yêu đương thì cũng có cãi vã giận hờn, thì chị luôn là người na7n nỉ và xin lỗi anh đó trước, mặc dù không có lỗi, anh hay ghen lắm, chị em đi chơi với bạn cũng ghen và giận, đang đi chơi với anh đó mà trai nào nt là ổng nổi tính ghen lên, giận dỗi là chị em khóc nhiều, hầu như lúc nào giận hờn thì chị cũng là người xin lôi. Có lần đang đi có trai nt, ổng đọc đc rồi đuổi chị em vềm trong khi đó tiền thì chị không có, trời thì khuya, lại ở xa nhà.
Khoảng giữa năm 2 thì mọi chuyện rất tệ. Anh giền chơi đập đá, mỗi lần đi chơi với chị em thì phải 11, 12h đêm mới về nhưng khoảng thời gian đó thì 8h là anh đòi về rồi, chị em lo sợ anh lăng nhang nên k chịu cho ảnh về sớm, nhưng ảnh chửi chị e = những câu tục tĩu, xưng hô m, t thế là chị để anh về. Nhìu lần như vậy, chị nhờ bạn đi theo dõi và biết anh chơi đập đá thâu đêm. Khi phát hiện như vậy, thì chị hỏi anh, anh chối, đi chơi thì cũng đòi về sớm, chị biết anh đi đập đá nên kéo ảnh lại. Nhìu lần lắm, có lúc chị đang giữ anh đó lại thì anh đó cứ chạy xe đi, kéo chị em lết theo 1 đoạn làm chân tay trầy xước em thấy thương lắm, cũng có lần ông đó đấm vào tay chị em làm bầm tím cả bắp tay, rồi sáng hôm sau, chị bỏ làm lên nhà ông đó nói cho cha mẹ ổng biết ( cha me ổng thân và thương chị em lắm ) thì cha ổng nói đêm qua nó không về, kêu chị đợi. Rồi khoảng trưa thì ổng về, cha ổng la ổng, rồi ổng thấy chị em trong nhà ổng thì ổng cầm dao kề vào cổ chị em và chửi " con đ* , ai cho mày nói cha tao biết," thế rồi tát, đấm chị em, bị xước ở cổ 1 tí và mấy ngày sau bị bầm tím lun đó
Chị về thấy có vết thương, cả nhà hỏi thì chị kêu té xe.
Rồi em cũng k nhớ nữa, mà biết sau này ổng k chơi đập đá nữa.
Rồi cho đến tết, chị em đi chơi với bạn , sợ ổng biết nên giấu, ông đó chạy xuống nhà em đùng đùng hỏi mẹ là chị em đâu, rồi sao mà biết chị em đi chơi với bạn. Thế là ổng chửi rồi ổng đòi chia tay, chị em k chịu. Nhưng ổng k liên lạc nữa, trong tết đó chị khóc hoài, khóc mà e mún bệnh lun, rồi e kêu chị e đi lên nhà cô chơi cho đỡ bùn, 2 chị em đi chơi mà bả khóc qoài, nt cho ông đó woai, sau đó vài ngày thì ông đó nt mún quay lại. Chị e 0k lun.
Năm 3
Thì cũng hay cãi nhau, ổng cũng chửi tục nhưng mà ít bạo lực hơn.
Qua năm 3
Thời gian gần đây, ông đi làm chỗ mới, dạo nay cũng ít gắp chị, và rất hay mượn tiền, có lần ổng kêu chị cho ổng mượn 1 triệu, thì chị em kêu là tháng lương này đưa hết cho mẹ đi khám mắt rồi, thế mà ổng nói " em có phải trụ cột gia đìng đâu, làm gì phải lo chiện đó, bồ bịch mà *** giúp nhau lúc kho khăn thì biến đi, đừng làm phiền tao nữa"
Thế là chị e năn nỉ kêu cho ổng mượn 500k, ổng k trl, rồi sao thì em k biết.
Rồi đt gần đây gọi luôn là không liên lạc đc, hỏi thì ổng kêu đt hư đang sửa, thế chị e nghi ngờ, chạy ra lục cốp xe ổng thì thấy đt cuộn trong áo khoác, đang có tiếng nhạc chuông, chị nge máy thì có tiếng con gái, chị nói chị là bạn gái ảnh, 3 năm r, em là ai? thì nhỏ đó kêu là bạn gái a M đc 1 tháng rồi.
Chị e gọi ổng ra và đuổi về, ổng quỳ xuống xin lỗi. Chị hỏi nó có gì mà a quen nó, thì ổng kêu " nó nói chuyện vui hơn em, quan tâm anh hơn em, nhưng không tốt = e" mà chị có kể là ổng đòi chị QHTD nhu7g chị không cho.
Thế là đến bây giờ vẫn vậy, chị thỉ tẫn thờ nhưng k dám chia tay, vì chị yêu ổng nhìu, còn ổng cứ vậy, nhiều lúc ngồi chị nói " e mày, chắc a M ngủ vs nó đã rồi quay về vs t phải không?" thế là bà cứ khóc hoài, người thì teo tóp.
Đ chơi chung vs chị, ổng mua quà cho nhỏ đó, chị ghen và kêu mún cái vòng đó ( ổng mua cho nhỏ kia) nhưng ổng k chịu, vứt lun ka1i vòng ổng tặng chị và tát chị 2 cái ngay giửa chỗ đông người.
Về nhÀ THÌ nt xl rồi trách móc chị.
Em và mọi người khuyên can hết mức mà chị vẫn cứ yêu và hy vông" chán nhò đó thí ổng sẽ về vs chị "
Mọi người cho em cách giải quyết, em có nên no1u chuyện vs ông đó, cấm ổng k đc đáng chị em nữa. ôi, e rối quá!