Em là girl, 21 tuổi. Em quen anh cũng gần nửa năm rồi nhưng tính em đôi khi khá con nít, hay suy nghĩ lung tung rồi tự làm phức tạp vấn đề lên rồi quay sang giận dỗi anh, dù nhiều lúc anh chẳng làm gì sai cả nhưng vẫn năn nỉ em nhiều lần, em thì được nước lại càng làm tới. Lúc đó chẳng nghĩ dc nhiều mà nếu có nghĩ dc trong đầu thì ko biểu hiện ra bên ngoài được, đến khi tâm trạng bình thường nguôi ngoai thì em mới cảm thấy có lỗi. Hôm qua em lại như vậy, và anh đã nói 1 câu " cái gì cũng có giới hạn của nó". Giờ thì em tỉnh rồi, tự nhiên thấy sợ mất anh quá, các mẹ giúp em làm sao để em bớt giận dỗi vậy dc ko? vì nhiều khi em còn chẳng kiểm soát nổi bản thân nữa :((((((((((((