Làm sao để bỏ qua người yêu cũ vô ơn phản bội ở nước ngoài
Người yêu em quen em lúc em mới sang nước ngoài du học, sau đó thì nói muốn qua để hai đứa không còn yêu xa, tụi em đã cố gắng hai năm, hai năm đầu em sang đây đều cố gắng giữ mình, dành thời gian cho mối quan hệ này dù gia đình người đó không hề có điều kiện tốt, ba mẹ phức tạp và không có tài chính, gia đình em cũng không thích vì không cùng tôn giáo.
Bạn bè ai cũng ngỡ hai đứa vì nhau mà tới mức ng đó qua với em. Thực sự người đó chỉ là muốn xuất ngoại, thay đổi công việc ở VN quá tầm thường. Qua được 1 thời gian ngắn thì người đó nói hết tình cảm, muốn chia tay. Em tìm ra được là chỉ sau 1 thág đi học ở đây đã mê một con nhỏ trong lớp.
Em cảm thấy bị lợi dụng, tuy trong thời gian quen nhau em đa nhiều khi trẻ con nhưng mà tới khi chia tay em mới thấy hết con người đó đã lừa dối em nhiều thứ (quá khứ, con người, bản chất mê dâm dục). Tụi em chưa quan hệ vì em muốn giữ tới lúc cưới. Em nghĩ cũng vì vậy ở đây người đó muốn đi khám phá sống thoáng hơn, không muốn ổn định gì với em.
Vấn đề là giờ ở đây không có nhiều cơ hội làm thêm, em chỉ biết chỗ mà người đó làm (ban đầu em tìm ra chỗ đó nên ng đó mới có việc làm). Em mới xin vào làm nhưng lại nhận ra đối mặt thực sự không thoải mái vì em thấy khinh và khó chịu. Buồn cũng có nữa, không hiểu vì sao con người lại có thể tệ bạc như vậy. Những lời nói dối mà người đó từng nói vẫn cứ ám ảnh em. Em đã yêu rất chân thành, tin những lời đó, dành biết bao công sức thời gian giúp xây dựng tương lai của người đó vậy mà khi tới đây rồi thì lại lấy lý do em làm người đó mệt mỏi để từ bỏ em, để đi theo con khác.
Người đó vẫn nhởn nhơ nói chuyện chào hỏi em như bạn bè. Em thấy kinh khủng lắm. Em nên làm gì ạ? Em làm sao để quên đi sự ghét bỏ đó. Tụi em vẫn phải gặp nhau trong cuộc sống hằng ngày.