Làm sao để biết hắn có thật lòng với mình hay không
Em và hắn, quen nhau cũng đã lâu nhưng mà gọi là tìm hiểu và yêu nhau cũng mới chỉ được có nửa năm nay. Tình yêu lúc đầu cũng nhiều trắc trở, 2 đứa cứ gọi là vừa săn vừa đuổi nhau, khi em lại gần thì hắn đẩy em ra, khi em ngãng ra hắn lại tìm cách kéo lại. Rốt cuộc thì tình yêu ấy cũng sống sót qua nhiều gian nan thử thách và ngày càng mặn nồng thắm thiết hơn.
Dạo này đi đâu làm gì bọn em cũng đi với nhau, hắn đến nhà em nhiều nên những người cùng nhà ( và cũng làm cùng cơ quan) đều biết bọn em yêu nhau. Thi thoảng có vài lần đi tụ tập với bạn bè em, em có hỏi hắn có muốn đi cùng không, hắn cũng rất nhiệt tình và vui vẻ áp tải em đi.
Ấy nhưng đó chỉ là về phía em, còn về phía hắn, hắn vẫn còn giấu bưng giấu bít bạn bè mối quan hệ với em. Về phía gia đình, hắn có lần cũng hỏi ý kiến ba mẹ là con có đang yêu một người ngoại tỉnh,như này như kia…. Hắn bảo bố mẹ không phản đối, nhưng cũng chỉ đến đó chứ hắn cũng chưa có ý định dẫn em về ra mắt hay ra mắt gia đình em. Em năm nay cũng 27 rồi chứ chẳng ít gì nữa. Hắn cũng bằng tuổi em, cũng chả phải còn trẻ trung gì cho lắm. Có lần em hỏi hắn có dám để trên facebook trạng thái là In relationship không. Hắn bảo hắn cũng muốn công khai, nhưng mà chưa đến lúc. Em chán lắm, vì tình yêu hai đứa đang rất mặn nồng chứ cũng chả phải mới mẻ gì nữa mà bảo là chưa đến lúc.
Hôm nay em đã quyết định bảo hắn là tạm chia tay cho hắn thời gian suy nghĩ và xác định lại tình cảm, chứ yêu mà cái kiểu cứ không xác định gì thế này em chắc ko theo đuổi đc mất . Mong cả nhà cho em lời khuyên.