Nếu mình được 1 cô gái thường hay quan tâm bạn, đối xử tốt, hay tươi cười với mình, dễ nhận lời mời đi chơi với mình, thi thoảng khen ngợi mình. Sẽ có nhiều bạn cho rằng cô ấy thích mình, cô ấy bật đèn xanh với mình, là mình thì mình cũng nghĩ như vậy. Mình hoặc các bạn nam khác cảm thấy thích, và đánh giá thấy cô ấy cũng đáng yêu đấy chứ. Thế là mình hy vọng và bắt đầu xây dựng mối quan hệ tình cảm. Cho đến khi tỏ tình rồi nhận được câu "em chỉ xem anh là anh trai thôi".



Mình thấy có 1 mẫu phụ nữ thỏa những điều kiện kể trên, họ là người vui tính nên hay cười, họ là người tinh tế, tốt bụng nên hay quan tâm giúp đỡ người khác, họ là người hòa đồng, ham vui nên dễ dàng nhận lời mời đi chơi, họ muốn khích lệ, động viên người khác nên hay khen. Tính cách này khiến cho rất nhiều chàng trai hiểu lầm rằng "cô ấy đang thích mình, cô ấy bật đèn xanh với mình, cô ấy cũng xinh đấy chứ, tiến lên cưa luôn" để rồi một ngày nhận ra mình đã ăn dưa bở... cô ấy chỉ coi mình là anh trai.



Vậy làm sao để nhận diện cô ấy coi mình là anh trai hay đang thích mình ? Mong được các mẹ, các chị em, các bạn tư vấn.