Nhận lời làm bạn gái của anh chưa được một tháng và những hành động ngày một tăng dần của ảnh làm em càng thêm nghĩ ngợi...lúc đầu là nắm tay bắt ôm rồi hôn trán xong chuyển sang hôn má thì em có thể hiểu dc và chấp nhận...nhưng sau cái ngày hôn má và tiến gần tới hôn cả mắt em đã biết lần sau ảnh sẽ hôn môi nêm em nói thẳng lun là em k thik, anh hỏi e k yeu ảnh hay sao? Hay em ngại?...em traloi ừ do em ngại ( vì đây là ng yeu đầu của em) thì anh nói em đừng ngại, ai cũng vậy thôi rồi dần dần em sẽ quen...e đành im lun vì nghĩ những lời anh nói cũng đúng, với tính em cũng nhát nữa. Sau vài bữa thì ảnh có hỏi em khi nào mới cho ảnh hôn đây thì em né hoặc làm lơ nhưng anh cứ hỏi nên em có nói 1cau " bộ anh tưởng cướp nụ hôn đầu của em dễ lắm hả?" với ý nửa thật nửa đùa thì anh nói lại cái gì càng cấm thì anh càng mún làm...@@... tính sở hữu của đàn ông dù trước đây chưa yêu thì em cũng biết, chỉ sợ gặp sở khanh thì chỉ có con gái khổ thui :(....sau đó có hôm đi chơi đang ngồi anh ghì chặt em ra hôn phớt vào môi em cái, em thì vùng ra, mặt nhăn, nói k thik, ảnh nói suốt ngày k thik k thik rồi làm lơ sang chuyen khac như k có gì, mặt cũng k có vẻ là giận...rồi khi lúc k gặp nhau nhan tin dien thoai ảnh có hỏi có fai em chua yeu anh fk mà k cho hôn, e nói ừ lun vì tgian quen nhau quá ngắn...anh nói sẽ chờ đến ngày em nói yêu nhưng vẩn nói " lần sau anh sẽ hôn em"...hức e nói k chịu k thik thì ảnh lại nói sang chiện khác....rồi cái lần mà em bị cưỡng hôn là lúc về quê anh ăn giỗ...đứng giửa vườn hoa k có ai ảnh kêu em ôm em ôm lại sau đó nói cho a hôn..e ngi lại nếu k chịu thì thế nào anh cũng nói mình k yêu ảnh voi chắc do em chuA quen ai nen ngại là đúng..do đó e đứng im cho ảnh làm j làm...anh hon e e đứng như trời tròng ảnh còn nói dc là em k biết hôn, kêu em mở miệng ra em chỉ he hé miệng roi van nguyên hiện trạng đó, dc một hồi ảnh tự buông...2nguoi k nói j...sau khi hôn dc roi thì tối qua lúc nhan tin ảnh hỏi em có mún đi di lịch đâu k? Nói ảnh mún có không gian riêng chỉ em với ảnh nói do ảnh thương em, yeu em, nhớ em...@@...nhưng em hoang mang lắm dù sao con gái cũng nên cẩn thận thì hơn, anh thật lòng thì k có j để nói, nếu không thì...ảnh còn nói e hãy trloi vì mún đi trước tết lun, đi mấy ngày roi về...nói chung nếu bthường thì em cũng k sợ j mấy, nếu ảnh có đòi hỏi thì e sẽ kiên quyết từ chối...chỉ sợ ảnh giở trò đồi bại như ép buộc hay bỏ thuốc thì...ôi em k mún như vậy...càng k mún nghĩ anh là ng như thế :(


Đấy...nên e mới lên day kể chi tiết như vậy mong mnguoi cho em suy nghĩ của mình vì dù sao người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn...em cảm ơn ạ