Em đang có khá nhiều trăn trở về bạn trai của mình. Em mong anh chị có thể cho em vài lời khuyên để biết bạn trai hiện tại của em có phải là người đáng tin để mình yêu lâu dài ko ạ.. Em đang rối lắm :(
Chả là tụi em quen nhau được hơn 2 năm rồi, nhưng gần đây em có vài trăn trở:
- Trước giờ tụi em yêu cũng nhiều, mà cãi nhau cũng nhiều ạ. Cãi thì nhiều loại, nhưng đa phần là cãi chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, bất đồng quan điểm, nhưng sau khi làm hoà thì đâu lại về đó. Những lần cãi vả có lẽ như cực hình í ạ, vì anh ấy là dân IT, nên cãi nhay lắm. Anh í còn nói ko thể cứ có chuyện gì cũng nhịn đc, mình thấy đúng là mình nói. Còn em, có đôi khi em thấy mình đúng, nhưng cãi ko lại, kết quả là phải im lặng để mọi chuyện qua đi. 10 lần cãi thì có 8-9 lần anh í cố lấy lý lẽ để chứng minh mình đúng, nhiều khi em buồn & thấy tổn thương ghê gớm vì anh í ko nhường em :(
1. Có hôm trc hẹn nhau đi chơi. Anh í ghé bên đường (nhà em thì bên kia đường). Em ngoắc anh í qua, anh nhứt quyết ko chạy xe qua, rồi còn giả bộ chạy xe đi luôn. Lát sau em bực hỏi:
- Sao anh ko qua đây rước em?
- Bộ em qua ko dc hả?
- Thường thường anh đứng đó, em cũng qua với anh mà, sao hnay a ko qua với em 1 lần dc hả?
- Anh chạy từ nhà qua đây chở em đi chơi, em cũng phải biết tôn trọng chứ! (nhà a ấy cách nhà em 5-10' xe máy). Vậy mốt em wa rước anh đi chơi đi, thay phiên, mỗi người qua nhà chở nhau 1 ngày.
~~>> Em thấy chuyện lạ quá anh chị ạ, đó giờ em ít thấy thằng bạn trai nào mà kiu bạn gái qua nhà chở đi chơi 1 cách để show sự công bằng ra như vậy. Em thì thấy có phần ích kỷ + tính toán trong đó :(. Em đúng hay, anh í đúng vậy anh chị? :(
2. Có hôm tuần trước, anh í cãi nhau với em chuyện vặt vãnh (là em hỏi a wa trể 10'). Ảnh tỏ vẻ tức giận vì em hỏi kiểu điều tra (trong khi em đang dùng giọng hết sức bình thường). Ảnh bắt đầu lớn tiếng, vừa chạy xe vừa lôi lẽ ra cãi nhau. Chạy dc 1 đoạn, ảnh quát "Giờ muốn đi chơi hay đi về!?", em bực quá bảo "Đi về", ảnh dừng xe ngay lập tức, bỏ em xuống xe rồi chạy về 1 mình. Em buồn quá anh chị ạ, hồi trước ảnh đâu có vậy :o. Rồi em gọi đt, kiu ảnh quay xe lại để đi chơi tiếp. Em ngồi sau mà buồn, khóc vì ảnh lớn tiếng, nạt em giữa chỗ đông người. Ảnh ko an ủi, mà còn nạt em tiếp "Nín đi! Đi chơi khóc quài! Ngta nhìn kìa" (tỏ vẻ phiền phức).. Em ăn xong rồi cũng kiu ảnh chở về, vì thây tổn thương, ko dc nâng niu gì cả :(
3. Anh chị có quan niệm thế nào về chuyện thưa gộp (tức là ví dụ lúc mình về, nhà người yêu có ba mẹ thì thưa "Thưa 2 bác con về" hoặc "bác con về") & chuyện thưa riêng (tức là nhà có mấy người thì thưa từng người lớn rồi về)? Em thì ko biết sao, nhưng thấy người lớn để ý chuyện đó lắm ạ. Em thì đồng ý chuyện thưa riêng, vì nó thể hiện sự tôn trọng từng người trong gia đình người yêu, trong khi người yêu em thì lại phản bác chuyện đó :-?
4. Em và người yêu cãi nhau, em giận vì bị ngta lớn tiếng giữa đường. Còn ngta thì 1-2 ngày đầu còn sms bình thường, sang ngày thứ 3 thì gửi tin em đọc có vẻ mang tính hù doạ "anh sắp hết kiên nhẫn rồi đó" hoặc "giờ anh buông, em muốn làm gì làm". Theo anh chị, người yêu em mới có mấy ngày đã bắt đầu tỏ vẻ khó chịu+mất kiên nhẫn+hù doạ khi ko thể chinh phục dc em như vậy là bình thường hay ko thật lòng+chân thành ạ?
5. Cho em hỏi thêm các anh chị là thông thường quen nhau, người con trai sau khi đã ra mắt nhà bên gái rồi, thì sau đó các anh hay bạn trai các chị có tặng quà bên nhà gái, để tỏ lòng chân thành hay để tạo sự thiện cảm ko ạ? Ânh chị có thấy nó cần thiết để các đấng mày rau chủ động làm việc đó ko?
Và sau tất cả, em muốn nhờ anh chị phân tích là bạn trai này của em có đang yêu em thật lòng, trân trọng em & tình cảm hay ko ạ?