Chào các bạn..mình có tậm sự, là tất cả nỗi lòng của mình..
Mình mong các bạn cho mình cái nhìn khách quan với nhé..
Mình và bạn trai yêu nhau được gần 4 năm..tụi mình sn89, ty của tụi mình đẹp thật đấy..cùng trải qua bik bao thử thách, khó khăn..yêu nhau từ hồi 2 đứa còn đi xe tạp, xe club đi học..jo thì ra trường, có cv tụi mình lai chia tay..
Lỗi tất là do mình các bạn ah..mình cứ tin tưởng tình yêu của tụi mình là tuyệt đối, không ai có thể chia lìa được..vậy mà chính mình lại..
Chuyện là thế này..mình đi làm ở công ty cũng khá tốt..rùi có anh kia làm cùng công ty "cua" mình..cua cũng hơn nửa năm..mình yêu bạn trai mình nhìêu lắm nên cũng cứng rắn..không quan tâm đến hắn ta..nhưng rồi với cử chỉ anh ta quan tâm mình hàng ngày ở công ty..nhắn tin nói chuyện với mình lúc buồn, vui..rồi mình dần có cảm tình với anh ta..thú thật là do bạn mình học ngành Hóa ra nên đi làm ca và thời gian đó ít nói chuyện với mình..
thêm nữa là tụi mình quen nhau lâu, ba mẹ mình muốn ba mẹ bạn trai qua nói chuyện thôi..cho biết nhau, nhưng ba mẹ ban trai không chịu vì họ nói tuổi cũng đang còn nhỏ..
rồi đến 1 ngày mình nói dối ban trai đi chơi với anh, bị tụi bạn trai mình phát hiện..rùi bạn trai cho mình chọn giữa anh và bạn trai chọn ai...mình im lặng và khóc rất nhiều..không hiểu sao mình lại chọn anh..
chọn anh nhưng mình đau lắm..mình vật vã cả tháng..bạn trai mình cũng đau..đau lắm..vật vã cả tháng trời, rồi nằm viện sụt 5 kg..
rùi 1 tháng sau bên anh nhưng mình không có cảm giác..mình nhân ra mình yêu bạn trai mình nhiều lắm (rồi mình nghĩ có lẽ nhất thời mình say nắng thôi...mình làm tất cả dể mong bạn trai mình tha thứ và quay lại với mình nhưng bạn trai mình không đồng ý..mình cũng phải nằm viện cả tuần truyền nước, tụi bạn của hai đứa biết chuyện khuyên mình gắng lên, đừng vậy nữa..rồi khuyên bạn trai mình tha thư và quay lai với mình..nhưng bạn trai mình hận mình nhiều lắm..giờ mình phải làm sao đây?? Thêm nữa là trong một thoáng tuyện vọng đó, bạn mình có suy nghĩ sẽ xuất khẩu lao động sang Nhật - vì có bà chị họ bên đó..bạn trai mình nói muốn kiếm tiền và cũng để quên mình đi..ý định này bạn trai mình đã nói với ba mẹ..cho nên bạn trai mình nói: sự việc đã đi quá tầm kiểm soát của hai đứa rồi..
Vì bạn trai mình đã mất hoàn toàn niềm tin vào minh..giờ bạn trai mình chỉ yêu bản thân và gia đình thôi..
(vì nhà mình khá hơn nhà bạn trai nhìu) có lẽ bạn trai mình mặcc cảm...bạn trai mình kiu mình quên bạn trai mình đi..tương lai bạn trai còn mù mịt lắm..không xứng đáng vớii mình đâu...không muốn mình phải khổ...nhưng mình yêu bạn trai mình lắm..mình còn cơ hội không mọi người???
Mình phải làm sao để anh tha thứ cho mình..qua việc này mình sẽ không như vậy nữa..vì tính mình cũng khá hiền, không phải con gái lăng nhăng..