hôm nay em mạo mụi vào đây để nhờ mọi người giúp cho em


chuyện là như thế này, em và bạn gái em chia tay nhau cách đây 2 tháng trước, là bạn ấy nói chia tay em, em biết lí do là vì em hay thất hứa, hay làm bạn ấy buồn, hay làm bạn ấy khóc vì em, hay nạt bạn ấy :((. hay làm bạn ấy lo lắng vì em :( . em xin kể đầu đuôi mọi chuyện :


sau 8 tháng quen nhau và bạn ấy quyết định ct em :(, em đã xin lỗi bạn ấy rất nhiều, em đã làm nhiều lỗi lầm, nói chuyện với 1 người con gái khác thân mật với nhau, nhưng em và người con gái kia k có gì cả chỉ là trò giỡn , em k biết bạn ấy tổn thương đến như vậy,rồi sau đó là,rồi em bị người con gái khác hun em k giấu bạn ấy em cũng nói ra để khi bạn ấy biết rồi lại tổn thương nữa, nhưng k ngờ bạn ấy khóc rất nhiều nữa, rồi em bị người con gái khác đánh bầm dập :(, bạn ấy giận em rồi bơ em nữa, em lại gần thì hất em đi chỗ khác :(, em cũng xin lỗi :(, bạn ấy thương em lắm, dù chia tay 1 lần trước đó rồi :(,rồi em còn nói là em sẽ k nch với bạn gái kia nữa rồi em nói là sẽ xóa nick rồi k liên lạc nữa, em đã kb lại vs người con gái kia vẫn nói chuyện như bạn bth thôi :(, bạn ấy khóc nhiều lắm :(, hôm bữa em có qua nick bạn ấy thì thấy có đứa kia xin số bạn ấy, nó là con trai bị bê đê em thì k kì thị lắm nhưng nó xin số em tức quá nên xóa kb rồi chặn nick nó bạn gái em thấy nên giận luôn :(, em còn nói chuyện bình thường khi với người con gái khác khi bạn ấy giận nữa :(. em mất bạn ấy rồi sao :(, em đã hứa thay đổi nhưng em đã k làm gì được nữa :(, ai cho em lời khuyên đi, em k muốn mất bạn ấy nữa đâu, em muốn sửa chữa những lỗi lầm của mình, à rồi em còn nạt bạn ấy trong lớp nữa, em còn bơ bạn ấy nữa chứ , em k đủ can đảm để nói chuyện với bạn ấy :(, em hôm qua tính nch nhưng em sợ quá nên k nói chuyện luôn mọi người à:(, em phải làm sau đây, em muốn bạn ấy quay về với em :(


2 đứa em quen nhau 8 tháng, đi đâu cũng có 2 đứa với nhau, 2 đứa em học cùng lớp vs nhau.


vào năm học này thì 2 đứa em ngồi xéo nhau, lúc đầu k phải như vậy nhưng do cô chủ nhiệm sắp lại như vậy, mọi hoạt động của em bạn ấy đều thấy, thỉnh thoảng em lại thấy bạn ấy quay xuống nhìn em, bữa bạn ấy thấy em buồn nhìn em một lúc rồi mới quay lên. em bị bạn ấy bắt gặp 3 lần nhìn trộm bạn ấy lúc đầu thì bạn ấy liết liết em, nhưng sau đó thì k có như vậy nữa, mà hay cười cười.


hôm lúc bạn ấy nói chia tay, đã lỡ lời nói bạn ấy có người mới rồi nên bỏ em. 2 tuần sau đó em có nhắn tin cho bạn ấy nhưng bạn ấy đã k xem mặt dù bạn ấy vẫn lên đều đều , nhưng vô tình tuần vừa rồi em check lại tin nhắn ( em gửi bên face ) thì em thấy thông báo để là đã xem ngày 10.9.2014, rồi bữa thầy viết bài lên bảng em đọc k được nên em hỏi cả đám ngồi gần em thì bạn ấy trả lời, đi học thêm em lên bảng làm bài sai thì bạn ấy nhắt em sửa lại,...


em đã đánh liều nhắn tin hỏi bạn ấy mình làm bạn lại được k, thì bạn ấy trả lời '' Ờ ''. rồi em nói sẽ chờ bạn ấy, thì bạn ấy trả lời" không bao giờ chấp nhận đâu đừng chờ ! ", rồi em nhắn tiếp toi vẫn tiếp tục chờ..., bạn ấy nhắn lại " ờ chờ đi ", rồi 2 đứa chỉ nói về chuyện học tập chứ k nói về chuyện tình cảm nữa.


em còn thương bạn ấy nhưng em không biết bạn ấy còn thương em hay không, bạn bè em thì bảo bạn ấy còn tình cảm với em, à bạn ấy còn likes mấy cái status của em nói về bạn ấy ( 2 tháng trước thì không ).


mong mọi người giúp cho em:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((, em cảm ơn nhiều.