Em phải làm sao đây, mong các bác tư vấn giúp em với ạ!


Mấy hôm vừa rồi, em và người yêu có xảy ra xích mích. Em trách anh ấy k quan tâm đến em, rồi giận hờn, trách mắng anh ấy và lỡ đòi chia tay. Bây giờ thì chia tay thật rồi các bác ạ. Anh ấy nói là vì quen em nên anh ấy phải cố gắng làm việc gấp đôi trc đây để có thể lo lắng cho em sau này, em cũng biết thế nên rất thương anh. Anh ấy còn bảo là e đã ép anh ấy nói chia tay, và vì lời đã nói ra nên không thể rút lại đc :((:((:(( Em phải làm sao bây giờ???? Em gọi điện thì anh k bắt máy, nt thì k trả lời. Hôm nay e hẹn anh ra gặp đc thì anh vẫn khăng khăng ý kiến cũ. Các bác bảo em phải làm sao để anh ấy về với e đây? Em thật sự k muốn mất anh ấy vì lý do vô lý như thế! :|