MÌnh lập topic này để các bạn cùng chia sẻ với mình về việc làm sao cưa được trai chảnh (cưa theo cách con gái cho nhẹ nhàng thôi)
MÌnh sẽ nói về câu chuyện của mình trước. Người mà mình để ý thì ngoại hình cũng khá dễ nhìn, học thức thấp hơn mình, là dân ở tỉnh thôi. Người ấy làm cùng công ty với mình, nhưng làm ở tỉnh, mình làm ở Sài gòn. Còn về tính cách thí lại là người rất cá tính, hát hay. Ban đầu thì người đó thích mình trước, nhưng lúc đó mình không để ý lắm. Người đó chủ động vào sài gòn gặp mình.>>> lúc đó mình chưa thích nên hơi hờ hững.
Rồi hay liên lạc với mình nữa.
Đến khi mình có tình cảm thì người ấy lại trở nên hờ hững. :(. MÌnh khăn gói ra quê người ấy chơi luôn nữa chứ. 2 đứa đã rất vui vẻ. Vậy mà khi mình về lại sài gỏn thì người đó lại hờ hững. Lâu lâu mới gọi cho mình, cũng rất ít nhắn tin. Mình cảm thấy không ổn nên quyết tâm sẽ quên người ấy nhưng mình không thể nào hiểu nổi là tết tây vừa rồi, người ấy dám rủ mình đi đà lạt chơi cùng với nhóm sale của người ấy (cùng làm công ty mình và tất cả đều biết nhau, mình không làm chung phòng với họ) nhưng mình không đi được vì cảm thấy không ổn.
Người ấy làm vậy lại tạo cho mình niềm hi vọng nhưng việc liên lạc với mình cũng rất hiếm. Mình cảm thấy rất buồn, giống như mình bị đùa giỡn vậy.
Nhưng không hiểu sao mình rất hay nhớ về người ấy và lại mong muốn có được người ấy nữa,.
Các bạn giúp mình tìm ra cách để "hiểu" người ấy hơn và làm cách nào để có được người ấy đây??