mình cũng k biết nói sao, gần đây 2 đứa có chút trục trặc chuyện xxx


lâu lâu cãi nhau người ấy lại bảo ngày xưa e hiền ít nói, bây giờ anh sợ em quá... huhu em dữ như cọp... ngày xưa mình vẫn thế mà, 2 đứa cuốn lấy nhau suốt thôi... gần 4 năm trời chứ ít gì. giờ lại bảo nhạt là thế nào.


ảnh vân chăm lo cho mình rât chu đáo, nhiều lúc đi làm về mệt ảnh còn nấu cơm cho mình nữa. ảnh cũng giúp vợ làm việc nhà và kĩ tính lắm, hiền nữa.


hay là tự ti vì thu nhập kém hơn vợ nhỉ :(


mình phải làm sao để ảnh thấy thoải mái đây?


lúc đầu cũng khó khăn dữ lắm, nhất là gd mình lại thích mình cưới 1 anh khác nên phản đối. sau dó thấy 2 dua cũng mãi kiên quyết nên cũng ok.... ảnh thì hiền, hơi nhạy cảm, nhưng mình chưa bao h thấy hối hận gì cả.


chỉ là sau kết hôn người ấy thay đổi quá , bây giờ bảo là sợ mình... tình yêu chết dần đi, vậy là ý gì.... giờ mình phải làm sao hả mọi người///


p/s tụi mình quen biết 10 năm, yêu 4 năm, cưới duoc gần 6 tháng.... thật sự hồi ấy, suýt nữa chắc ko cưới được nhau luôn rồi ấy...