Em năm nay 20t, đang là sv đại học. Em đó h chưa từng yêu và quen ai, bởi 1 phần hồi chưa lên Đh, mẹ quản lý em rất kỹ, bản thân em hồi cấp 3 cũng chỉ thinh thích rồi thôi. Còn vào Đh thì tính em rất kén chọn cho nên... Em ko có kinh nghiệm nhiều nên xin các anh/chị nào biết thì chỉ giáo giúp em nhé :x


Em gặp anh ấy cách đây chừng nửa năm trong 1 club tiếng Anh. Em thì chưa từng thấy ai lại thu hút em như vậy. :((:((... Thế là làm quen rồi làm bạn. (cái này chẳng ai chủ động, chỉ bt là tiến /:)).. Miêu tả sơ về ngoại hình. Anh ấy hơn em 2 tuổi, vừa mới ra trường. Ngoại hình xét về nét thì ko có gì đặc biệt nhưng được cái anh ấy rất hiểu về thời trang, quần áo, màu sắc, kiểu tóc nên cũng xếp vào hạng ưa nhìn8-|... Về thói quen hằng ngày, cực kỳ sạch sẽ và kỹ lưỡng. Đặc biệt, anh ấy dùng nước hoa không phải của nam ạ. Em chắc chắn. Nhưng mùi khá dễ chịu và cũng chẳng đáng nói tới. :D... Xét về năng khiếu: Anh ấy học nhảy hiện đại từ năm lớp 11, đến h đã đạt đến trình...cực dẻo. Clip anh ấy nhảy thỉnh thoảng dc post lên fb anh ấy, em xem đều,...nổi da gà :o.. Ai nhìn cũng phán 1 câu là...bóng :((... NGoài ra anh ấy còn có khả năng nhõng nhẻo và bướng bỉnh hơn cả em :((... Xét về tính tình. Đi chơi vs anh ấy 2 mình cũng có, nhiều mình cũng có. Em có nhận xét là: khi còn có người khác thì tính cách nhí nhảnh, hài hước, nói liên hồi... Còn khi có 1 mình em thì: ít nói, chỉ nói những cái cần thiết, kiên định và đưa ra lời khuyên rất chính xác... Anh ấy rất quan tâm em, trước mặt người khác cũng thế, sau lưng cũng thế. Hic... Những lần ở cạnh anh thì rõ ràng là lúc anh ấy men 100% lúc lại làm em thấy quá sợ. :((:((


Em bối rối lắm ạ. Đến nay đã 22 năm mà theo tin tức em biết thì anh ấy chưa từng yêu ai. Em thì cũng chưa từng có kinh nghiệm. Dạo này gay nhiều quá. Em ko có ý kị thị nhưng mà em xác định là yêu nhau thì phải đàng hoàng để em còn hết lòng mà yêu nữa. Mong cho em biết chân tướng để còn hoặc là đăm đầu vào yêu, hoặc là kíu ạ hic


Một số bình luận có thể bạn thích


Em mô tả giống bạn trai của anh quá :((. Hy vọng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên :D



em nó mới 20t hic hic .


cổ vũ QHTD ko tốt ko tốt


xem hành động của người ta với con trai ý



:-? Hở ~~ Cái này chắc phải nói 1 chút nhỉ. Khái niệm "gay" vs "bóng" đang bị lẫn lộn ~~ Theo những gì chị biết thì gay vẫn là "men" 100%, chỉ trừ xu hướng TD của họ là không có cảm giác với phụ nữ, mà chỉ với nam giới, và đương nhiên rất ghét nếu bị coi như "con gái". "Bóng" hay những người tỏ ra ẻo lả, thì họ có xu hướng thường muốn chuyển giới tính thành nữ, đó là "trans".


Theo những gì chị quan sát được, có cả kinh nghiệm của bạn bè, thì đúng là nếu tiếp xúc với gay em sẽ có cảm giác họ như 1 người thân thiết, tinh tế, hiểu rõ mình, thiên hướng về 1 việc gì đó như nấu ăn, thời trang hoặc âm nhạc cũng đặc biệt tốt, tuy nhiên, lại thêm tuy nhiên, em sẽ chỉ có cảm giác như ở cạnh người thân, bạn thân, not phải kiểu điện xẹt như người yêu với nhau. Cái đó là thuộc về vấn đề tinh tế của con gái thôi. Vì gay thì không thích gái, k có cảm xúc đặc biệt với gái ngoài phương diện bạn bè thông thường, đã k phóng điện sao có sét đc :)).....


--> Tuy nhiên nếu chỉ xét về chuyện zai kỹ lưỡng, thích học nhảy hiện đại thì chắc có 1 cơ số zai là bạn chị (zai chuẩn nhớ) sẽ bị coi là "gay" :Embarrassment:


:">


Thiển nghĩ tới câu cuối thì tự em trả lời được rồi chứ nhỉ. Con gái có thể kinh nghiệm k nhiều, nhưng mà sự mẫn cảm bao giờ cũng có dư:>, vận dụng nó đi em:>



Gay là do xu hướng tình dục quy định. Một người đàn ông lực lưỡng, râu ria xồm xoàm vẫn có thể là gay nếu họ có xu hướng tình dục với những người đàn ông. Đó là một vấn đề bình thường, không liên quan gì đến tâm sinh lý.



Đúng là đời :)), mấy ông kiểu này thì gái theo cả đàn nhưng lại chả thèm đả động đến, có những ông mong muốn gái đụng đến thì lại chả được.


Dự đoán bạn của e chưa phải gay thật đâu mới khoảng 98% thôi ! :)) 2% thì chắc năm sau nó mới bộc phát nốt :))



Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông, và hãy lấy đàn ông để thử anh bạn trai của e, nhé em gái.



Có cách thử cho em gái đây này. Em gái sưu tầm cho anh bộ ảnh hot poy nóng hổi mặc toàn sịp rồi lưu trong đt ý. Hôm nào đấy ngồi cạnh lôi ra hí hoáy tí em anh ý mặt mũi có sáng rực lên không. Mấy pạn gay thấy ảnh hot boy thì gì chả thích, hehe.



bạn kiểm tra máy tính hoặc fb của anh chàng này, nếu có nhiều hình MEN gợi cảm thì két luận được ngay cộng thêm với 1 mẹo như sau : rủ anh ta đến bẻ bơi, xem anh ta ngắm nghía phái nào nhiều nhất thì biết liền.



Hỏi gián tiếp thôi bạn ơi, ví dụ như bao nhiêu tuổi chàng sẽ có ý định kết hôn? mơ ước về một gia đình tuơng lai như thế nào? ở tuổi này cha mẹ chàng đã giục chàng lấy vợ chưa?


Nếu là gay, các bạn ấy thường sẽ giả vờ yêu phụ nữ trong hai giai đoạn:


1- giai đoạn còn chưa xác định rõ giới tính của mình: ví dụ như trong lòng thấy thích nam giới, nhưng chối bỏ bản thân và thử yêu nữ giới xem cảm giác sẽ thế nào


2- giai đoạn bị sức ép của gia đình về việc lấy vợ/có người yêu.


Vấn đề là giai của chủ top có tỏ ra yêu chủ top không hay chỉ coi chủ top như một người bạn? Bạn đừng ngộ nhận mà đã vội tính đến việc thử/sai. Đã bao giờ giai nói yêu chủ top chưa hay giờ mới đang tính đến việc cưa cẩm. Riêng đàn ông mà đã có tình cảm với giới nữ thường 100% sẽ thèm khát cảm giác đụng chạm, ôm, hôn. Còn nếu giai coi bạn như một người bạn thì chả có cảm giác gì đâu, đó cũng không có nghĩa là chàng là Gay :D