các mẹ ạ! số là chồng em có quen 1 cô, nhìn cũng tạm thui, mà theo như đánh giá khách quan của nhiều người thì ngoại hình , học thức em hơn hẳn nó nhé.trước khi quen em thì đã quen cô ấy được 5-6 năm rồi. quen từ lúc học lớp mười. hai người cùng quê.lúc mới quen e vẫn còn dây dưa với cô ấy nhưng quen được 1 tháng thì chấm dứt hẳn, lúc đầu cô ấy cũng hay điện thoại nhắn tin tình cảm với chồng em lắm . sau khi chia tay cô ấy quen liền và chung sống như vợ chồng với người ấy luôn, hiện nay cô ấy cũng đã có 1 con với người đó , lúc đầu cô ấy ghét em lắm , em cũng vậy vì nghe nói hồi đó cô ấy bắt chồng em cưới mà chồng em không chịu. sau này có con hết rồi thì cũng thỉnh thoảng nói chuyện, chồng em vẫn hay liên lạc với cô ấy mà lần nào cũng xóa hết chỉ vô tình em mới bắt được thôi, có hôm đang nằm chơi với chồng cô ấy gọi hỏi có em ở đó không thì chồng em nói có thì cô ấy tắt ngay, em hỏi chồng em nói dối là cô ấy hỏi có đi làm không, em nói em nghe hết rồi sao phải nói dối thì chồng em bào em hay ghen nên nói dối cho đỡ mệt, trong 1 lúc vô tình chồng em còn khai là lúc anh đi công tác nước ngoài 2 ng có chát sex với nhau nữa, và trước đó lúc chưa quen em cô ấy có bầu nhưng phá rồi, sau này chồng em mới biết, em hỏi sao hai người chia tay thì chồng em thường lãng tránh nói chán nên chia tay thôi, các mẹ ơi hai người này có gì không, lâu lâu vẫn hay đi ăn 4 người với nhau chồng cô ấy cũng là bạn của chồng em nhưng ko thân lắm...thấy nói chuyện cũng bình thường ..mà sao lâu lâu hay có chuyện đáng nghi quá àh...đối phó sao với cô ấy giờ mấy mẹ ui....