Nhờ các mẹ chỉ giùm.


E thích 1 a Nhật là khách hàng bên e. Ảnh mới qua Vn dc 3 tháng cũng ko rành tiếng anh. E nói tầm N3 thôi nên bảo ảnh cần gì giúp e giúp. E dẫn anh ấy đi siêu thi vài laafn. Rồi đi ăn, cafe.lúc đầu share tiền sau đó ảnh giành trả nhưng e ko cho nên e trả 1/3 vì e thấy chưa là gì mà để ảnh trả hết thì kỳ. E bảo muốn đi du lịch miền tây hỏi a đi ko thì bảo đi. E thức ra thix đôi mắt anh ấy sau 2 lần gặp, đi chung thì thấy hiền lành.


Bài HOT


E hỏi gì cũng trả lời chuyện gia đình a có 2 chị, 2 cháu trai, chia tay người yêu 6 năm rồi. Ảnh nhỏ hơn e 3 tuổi. E cũng gợi ý là cũng buồn nên cg định lập gd mà người ta giới thiệu, anh ấy bảo e thích giới thiệu à sao ko từ từ kiếm? Bảo e muốn kết hôn rồi à??


Dạo này thì hơi có khoảng cách vì bữa e giận ảnh vì khi e hỏi thì ảnh trả lời: cái nào cũng đươc, từ hôm đo ảnh sao sao đó. Lên xe máy ko vịn vai em, e ru đi ăn thì nói đi với người nhật trog công ty. Hôm tuần trước nhờ e chở đi mua sổ tay, e cg mua lọ hoa ảnh lấy qua ảnh trả tiền luôn. K bit vì nhờ e ngại nên trả công hay quan tâm e nữa hix. Vì e nhiều lúc mua bánh mì cho ảnh ko lấy tiền.


Bỗng nhiên tuần rồi nói e đi du lịch miền tây dc chưa mà báo gấp quá e bận. Nên dời sang tuần sau nữa, anh ấy bảo ok, mà hỏi định rủ thêm người nhật trong cty đi dc ko? E bảo cg dc, chị sợ họ biết e là nhà cung cấp mà đi với ảnh là khách thì ko tốt cho ảnh thôi. Vậy là e mua vé cho 2 đứa. Hôm nay e mạnh dạn sms cho ảnh 1 tin " have a nice working day in vn" lúc 7g15 vì e sợ làm phiền trong giờ làm.


Em ko biết ành có thích e ko các mẹ ơi. Ai có kinh nghiệm chỉ e với ạ.