Chị gái mình sn 76, hiện làm trưởng phòng kdoanh của 1 cty nước ngoài, xinh xắn, hiền lành, chịu khó và ko khó tính, phải nói là rất nữ tính. nhưng chả phải cái duyên cái số làm sao ý mọi người ạ, mãi chưa có người yêu để cưới làm chồng.


Nhà mình giục ghê lắm, nhưng cao số, nên vẫn chưa đâu vào đâu. Mõi lần nghe bài "chị tôi" của Trần tiến, mình lại thương chi mình quá.


Ngày xưa hồi còn trẻ đi học, bố mẹ mình quản chặt quá, khó tính quá ko cho giao lưu bạn bè gì cả. Nhiều anh đến chơi vơi chị ấy, đến cửa nhà mình, bố mình còn bảo " Nó đi chơi rồi, ko có nhà đâu". Ai đời khách đến nhà, cái nhà thì phòng khách có TV, bố mẹ ngồi lù lù xem TV, rồi mặt mũi hằm hằm như đâm lê, làm khách cũng hãi phát khiếp, chả nói chuyện được j, 9h tối thì bắt mình ra giục chị mình, ý là "đuỏi khách về"....v....v..... Mình thấy đến là khổ


ĐÚng là cái tuỏi đuổi cái xuân, giờ thì cao ko tới, thấp ko thông, cũng thương cho chị mình quá Suy cho cùng cũng tại cái số, trăm đường ko tránh khỏi cái số.


Mỗi lần tâm sự với chị, mình khóc thương chi mình mà ko dám thể hiện.


Chị mình sống cùng gđình và làm việc ở Hải Dương. Mọi người xem có ai tử tế, đứng đắn thì giúp mình làm mối cho chị mình nhé. Mình thiết nghĩ diễn đàn là nơi mọi ng có thể chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ nhau, nên mới lene diễn đàn để nhờ mọi người.


Giờ thì đàn ông tuổi này chưa vợ thì chỉ có hoặc là hâm hâm, hoặc như thế nào đó. Mình nghĩ chả mong ước j xa xôi, nếu ai đó chững chạc đàng hoàng, nhưng đsống tình cảm, duyên vợ chồng có vđề đứt gánh giữa đường (nhưng về mặt pháp lý đã giải quyết dứt khoát, ko vướng bận vợ cũ nữa) thì mọi người ới mình với nhé,


Cảm ơn mọi ng đã đọc và chia sẻ